mắt ta nhòe
giọt lệ rơi
em xa rồi
nắng ơi
(trích)
nắng… nắng…
tưởng chừng em làm cháy da
ngày ta tránh
cảm tình chi
giờ chia xa
Krông Ana
nắng trải vàng
lối ta đi
bỗng thấy mong
những ngày nắng
yêu thương
mắt ta nhòe
giọt lệ rơi
em xa rồi
nắng ơi
ta giấu em vào kí ức
mỏi mong chờ
ngày trở lại bên em.
Đỗ Thị Thuận
<dothuan.echip@yahoo.com>
Mặc cho giông tố bão bùng
Kiên cường canh giữ một vùng biển khơi
Trường Sa quần đảo xa xôi
Yêu anh lính gác đất trời thiêng liêng.
Ước làm làn gió thần tiên
Gửi thương, gửi nhớ đến miền đảo xa
Ước làm con sóng chan hòa
Trong xanh êm dịu như là tình em.
Anh ơi, hãy vững niềm tin
Tùng dinh dinh...
Bé bi bô hát
Trăng vàng bát ngát
Sao đèn lung linh.
(trích)
Tùng dinh dinh...
Inh ỏi cả làng
Lân ông lân cháu
Múa vòng quanh sân
Tùng dinh dinh...
Bé bi bô hát
Trăng vàng bát ngát
Sao đèn lung linh.
15.9.2013 Đỗ Thị Thuận
( dothuan.echip@yahoo.com)
Đừng tiếc, đừng thương, đừng bận lòng
Đừng một lần trở lại xé tim em
(trích)