Thứ tư, 15/05/2024,



     Có ai nhặt hạt mưa rơi

Mang về phơi giữa đất trời hạ sang

        Ngẩn ngơ ngồi nhớ chợ quê

Thuở xưa mẹ vẫn mải mê sáng chiều

      Nõn nà những giọt sương mai

Nằm phơi trên bãi cỏ dài hoang sơ

     Hình như quên cả giấc mơ

Đến khi gặp nắng thẫn thờ long lanh

     Lá thu xao xuyến trên cành

Nhuộm câu thơ ngọt hóa thành vàng bay

      Thương em nói nhỏ câu này

Chiều thu khe khẽ rụng đầy lòng anh

 

 

     Thơ len vào giữa đời ta

Men say nhuộm áng thơ già tặng nhau

     Tìm trong ánh mắt, đêm thâu

 

Dại khờ, nhặt hạt mưa ngâu cuối mùa.

Trang [1 ,2 ]