Thứ sáu, 26/04/2024,

Em không thể sống phí đời vì anh! (03/11/2013)



EM KHÔNG THỂ SỐNG PHÍ ĐỜI VÌ ANH!


Kĩ năng chia sẻ đâu rồi,
Hôm nay em ốm... anh ơi ở nhà.
Chẳng cần đi chợ đường xa,
Mua ngay đầu phố... cháo gà cho em.

Nếu chồng mặc kệ... phải xem,
Ngày xưa mình chọn chẳng nên đúng người.
Dăm lần như thế... nói lời:
Em không thể sống phí đời vì anh!

Thà rằng "Thị Nở" đã đành,
Buông ra lại có trăm anh mê liền.
Phải đâu chỉ có lắm tiền,
Sẻ chia mới tạo nên Thiên đường tình!

TGG
3/11/2013

Chia sẻ:                  
Các bài khác: