Thứ sáu, 29/03/2024,

Trớ trêu... (20/04/2014)



TRỚ TRÊU...

 
Tình đời vẫn lắm trớ trêu,
Người ta yêu lại thương yêu một người!
Rồi người khác lại nói lời...
Yêu ta... dâng cả cuộc đời cho ta!
 
Trớ trêu... vẫn thế ấy mà,
Mấy người yêu... được yêu và... yêu nhau!
Thế nên vẫn lắm khổ đau,
Hờn ghen, giận dỗi dài lâu mãi còn.
 
Trao nhau một tấm lòng son,
Hãy tin yêu, giữ vẹn tròn chữ yêu.
Trời ban không chỉ một điều,
Yêu thương... và cả rất nhiều... trớ trêu!
 
TGG
19/4/2014
Chia sẻ:                  
Các bài khác: