Thứ bảy, 27/04/2024,

Đọc thơ em (23/10/2013)




ĐỌC THƠ EM


Đọc thơ em... ấm áp lòng,
Xa mà vẫn cảm thấy nồng nàn yêu!
Gửi trong câu chữ bao điều,
Nỗi niềm khắc khoải sớm chiều xa nhau.
 
Tiếng lòng em chứ thơ đâu!
Mỗi dòng nhung nhớ thấm sâu vui buồn.
Đọc chiều gặp trận mưa tuôn,
Đọc đêm lạnh... giấc mơ luôn theo cùng.
 
Xa người tim đập nhịp chung,
Vần thơ như ánh nến lung linh đời.
Cuối dòng hụt hẫng chơi vơi,
Thơ đành đọc trước, hẹn người gặp sau.
 
TGG

23/10/2013

Chia sẻ:                  
Các bài khác: