Thứ bảy, 27/04/2024,

Xao lòng (01/10/2013)



XAO LÒNG
(Ý thơ Thuận Hữu)

Vợ mình xưa có người yêu,
Giờ thành người cũ… vẫn điều thường thôi.
Ngày xưa mình cũng… đầy vơi,
Một cô, giờ đã có nơi chốn rồi.

Vợ mình mềm yếu lòng người,
Suy tư, giấc mộng kín nơi đáy lòng.
Sợ mình buồn, dấu ước mong,
Mình không có được như trong mộng vàng.

Phút giây mình cũng mơ màng,
Gặp người xưa nhớ muôn vàn thương yêu.
Nghĩ càng nuối tiếc thật nhiều,
Nói ra sợ vợ buồn, yêu thêm sầu.

Bao lần suy nghĩ đẩu đâu,
Thương hơn, cảm thấy nông sau lỗi lầm.
Vợ mình hiểu mối tình câm,
Thương yêu chăm chút âm thầm mình hơn.

Xao lòng… ai hiểu nguồn cơn?
Một thời ai cũng… để còn nhớ, yêu.
Phút giây ngoài… những sớm chiều,
Xao lòng ai cũng ít nhiều… trách chi!

TGG
2/2011
Chia sẻ:                  
Các bài khác: