Thứ sáu, 26/04/2024,

Ngày này... (17/09/2013)

 NGÀY NÀY…

  
 
 
Ngày này… bao tháng năm xưa
Thế gian thêm một hạt mưa giữa trời
Vương thêm một hạt bụi đời
Một sinh linh nhỏ bé trôi theo dòng
 
Đời thêm một kiếp long đong
Đại ngàn thêm một chồi hồng búp non
Mai sau ai biết có còn…
Ngày này… thao thức một con tim chiều
 
Nên người chưa? Gắng đã nhiều?
Chân thành, nhân hậu… là điều ước mong
Vui buồn bao nỗi trong lòng
Ngày này… lắng lại từng dòng tâm thơ
 
Cuộc đời chẳng thiếu mộng mơ
Kiếm tìm đâu… chính bến bờ tình ta
Bao nhiêu năm tháng mới già?
Ngày này… hạnh phúc trong ta… Kiếp người!
 
5/10/2011
 
T.M.T
Chia sẻ:                  
Các bài khác: