Thứ bảy, 04/05/2024,

Nếu em là... (20/02/2014)



NẾU EM LÀ…


Nếu em là
ánh trăng thanh,
Anh làm sao tỏa sáng xanh bầu trời.
Có sao, trăng chẳng đơn côi,
Thiên hà thăm thẳm rạng ngời màn đêm.

Bông hoa diệu vợi là em,
Mặt trời anh ủ ấm êm hương nồng.
Cho hoa tô thắm sắc hồng,
Bốn phương tỏa ngát chung lòng em ơi!

Em là bờ... anh biển khơi,
Sóng anh mãi vỗ ngàn đời bờ yêu.
Nếu em yểu điệu ráng chiều,
Hoàng hôn anh tím... bao điều chơi vơi.

Mây em duyên dáng giữa trời,
Nguyện làm cơn gió ru hời thật êm.
Đưa em đến chốn êm đềm,
Mênh mông, lồng lộng... một thềm cao xanh.

Em là sương sớm long lanh,
Vầng dương anh tỏa sáng thành nắng trao.
Ngọc sương em thẳm tan vào,
Cho đời mát dịu dâng trào thiết tha.

Nếu em là khúc tình ca,
Cây đàn anh sẽ ngân nga quyện lời.
Bao người tha thiết yêu đời,
Thắm nồng, da diết tình người...nụ hôn.

Nếu em...người thực đời thường,
Anh là tri kỉ, yêu thương trọn đời!
 
TGG
18/2/2014
Chia sẻ:                  
Các bài khác: