Thứ bảy, 04/05/2024,

Thế là lỡ hội... (20/02/2014)



THẾ LÀ LỠ HỘI...

Hội Lim... em nhắn đừng lên,
Đông người chật bến vướng thuyền đấy anh.
Thế là lỡ hội... thôi đành,

Em còn theo bạn, hẹn anh hôm nào.
 
Bạn bè hỏi cớ làm sao?
Bao năm vẫn thế, hội nào cũng đi.
Tình phai nghĩa nhạt một khi,
Lòng người... nếu lá bánh thì bóc ra.
 
Anh ơi cứ ở lại nhà,
Hội tan em đợi... vui ba bốn lần.
Đến đây chỉ bạn xa gần,
Tình trao, nghĩa kết... mình cần chi anh.
 
Thế là lỡ hội... cũng đành,
Hội tan... em hát mình anh nghe mà!
 
TGG
15/2/2014
Chia sẻ:                  
Các bài khác: