Thứ bảy, 04/05/2024,

Lục bát... Hạnh phúc (20/02/2014)



LỤC BÁT... HẠNH PHÚC


Hạnh phúc... đời vẫn hằng mơ,
Vòng tay, ánh mắt ngày giờ thẳm sâu.
Nụ hôn đằm thắm dài lâu,
Trái tim chẳng nghỉ yêu nhau suốt đời!

Hạnh phúc... đơn giản một lời...            
Bàn tay nâng đỡ khi người đớn đau.
Lời ru từ đáy tim sâu,
Ca từ thả... dệt mơ nhau đời thường!

Hạnh phúc... là lúc tổn thương,
Vòng tay tĩnh lặng khiêm nhường trao nhau.
Ánh trăng thanh, giọt nắng đầu,
Dịu dàng hoa tỏa sắc màu ngát hương.

Hạnh phúc... khi lúc cuối đường,
Ta tìm thấy góc yêu thương sâu đằm.
Khát khao, khao khát... lặng thầm,
Bàn tay đan chặt, mình cần có nhau!
 
TGG
8/2/2014
 
Chia sẻ:                  
Các bài khác: