Thứ bảy, 04/05/2024,

Lục bát... Bến đợi (20/02/2014)


LỤC BÁT... BẾN ĐỢI
(Ý thơ Hồ Ngọc Chương)
 
Có sông thời có bến sông,
Có người chờ
đợi cho lòng nhớ thương.
Câu thơ buồn nỗi vấn vương,
Nhớ chiều hôm ấy... đoạn đường, anh ơi!

Xa nhau rồi, mãi xa rồi,
Người đi chưa trở lại, người về đâu?
Chỉ còn có khúc sông sâu,
Hiểu lòng người đợi, dài lâu nửa đời.

Đường hành quân... mãi xa vời,
Cho người ở lại hiểu người đi xa.
Sông ơi thương bến ngày qua,
Bến ơi có đợi người xa chưa về?

Đâu rồi tà áo trắng quê?
Một thời anh trót đam mê... đến giờ.
Đâu rồi đôi mắt mộng mơ?
Say mêem viết thành thơ một thời!

TGG
7/2/2014
Chia sẻ:                  
Các bài khác: