Thứ bảy, 27/04/2024,

Lục Bát... Nhớ Em (01/02/2014)



LỤC BÁT... NHỚ EM

 
Nhớ em... bao tháng ngày qua,
Cuối Thu nay, nhớ Đông
xa năm nào.
Nhớ em... khoảnh khắc dồn vào,
Góp dầy thêm những gửi trao ân tình.
 
Nhớ em... dáng dấp bóng hình,
Khoảng trời mắt ấy... lòng mình thiết tha.
Em từng hỏi... nhớ trong ta,
Dẫu không thể tả nhớ qua... những lời!
 
Nhớ em... quên cả đất trời,
Nhớ vòng tay, suối tóc người anh yêu.
Nhớ nụ hôn, ngón tay đều,
Dệt lòng câu chuyện thương yêu tình đời.
 
Nhớ em... lòng bỗng chơi vơi,
Nhớ em... vạt áo buông lơi hội chiều.
Nhớ  em... từng hỏi bao điều,
Tả làm sao được nhớ... phiêu vô hình!
 
TGG
1/2/2014
 
Chia sẻ:                  
Các bài khác: