Thứ bảy, 27/04/2024,

Lối cũ (21/01/2014)



LỐI CŨ...

(Ý thơ Hạ Đăng)

Chạnh lòng lối cũ... tôi qua,
Dáng xưa gầy... phố chiều tà đìu hiu.
Đàn ai da diết muôn chiều,
Dâng sầu se thắt cô liêu tơ chùng.

Dấu yêu phím lạc đã từng,
Muôn đời tình khúc giọt mừng tràn mi.
Em không về... lối cũ đi?
Để nghe ai tấu khúc ly biệt hành.

Một thời
tha thiết qua nhanh,
Thuở yêu người, quẳng gánh đành ra đi.
Cạn đêm... thiếu cả xuân thì,
Thôi thì trả hết những gì... tình xưa.
 
TGG
21/1/2014
Chia sẻ:                  
Các bài khác: