Thứ bảy, 27/04/2024,

Cây Thùy dương (20/01/2014)



CÂY THÙY DƯƠNG
 

Chiều dần buông
tím góc trời,

Vẳng bên sông khúc hát lời dịu êm.
Hcùng với tiếng đàn đêm,
Trập trùng về phía cuối thềm trời xa.
 
Hát bên nhau, bước chân qua,
Hàng thùy dương bóng mờ xa... cùng ngồi.
Nhìn sao lấp lánh... bầu trời,
Tâm tình cùng nói một lời yêu nhau.
 
Lặng nn hoa trắng phai màu,
Ngập ngừng nghe trái tim sâu... bồi hồi.
Cành thùy dương yêu mến ơi,
Buồn chăng em...  nói một lời vì sao?

TGG
19/1/2014
Chia sẻ:                  
Các bài khác: