Thứ bảy, 27/04/2024,

Tu thân (20/01/2014)



TU THÂN

(Ý thơ Hoàng Lan Pham)

Vừa tu vừa sống đời thường,
Có không, không có... một đường mọi khi.
Có thì cõi thực sống đi,
Khi không buông bỏ những gì bận tâm.

Cuồng si... yêu cả lỗi lầm,
Một khi yêu... trọn cả tâm hồn mình.
Xuôi tay, nhắm mắt, dứt tình,
Lòng thanh thản, mãn nguyện, bình tâm sâu.

Hết duyên... còn lại gì đâu,
Tận cùng khoảnh khắc dài lâu đời người.        
Đào sâu chôn chặt như lời,
Buông tay, không bận nỗi đời... tu thân!
 
TGG
19/1/2014
Chia sẻ:                  
Các bài khác: