Thứ sáu, 26/04/2024,

Lục Bát Tháng Giêng (09/01/2014)



LỤC BÁT THÁNG GIÊNG


Tháng Giêng... trời đất trong xanh,
Vui buồn hãy tạm cất thành của riêng.
Góp gom thương nhớ mọi miền,
Chắt chiu vương vấn nỗi niềm trao nhau.
 
Tháng Giêng... có khác gì đâu,
Mà sao bỗng thấy lắng sâu tiếng lòng.
Xuân từng mang đến ước mong,
Tình em... diễm phúc lớn trong đời này.
 
Tháng Giêng... nhắc nhở đắm say,
Tuyệt vời, đẹp thế! Ngất ngây men tình.
Dường như mùa tặng riêng mình?
Em hay báu vật lung linh giữa đời!
 
Tháng Giêng... kết lại một lời,
Mùa theo năm tháng... tình người còn đây!

TGG
9/1/2014
 
Chia sẻ:                  
Các bài khác: