Thứ sáu, 26/04/2024,

Đêm Hạ Long (13/12/2013)



ĐÊM HẠ LONG

 
Lặng nghe sóng vỗ mạn tàu,
Mênh mang trời đất một màu trong xanh.
Đêm ru cho giấc mơ thành,
Mơn man ngọn gió ngọt lành thoảng qua.
 
Thuyền tình kết những thăng hoa,
Đêm sâu lắng để lòng ta nồng nàn.
Trăng sao cũng chẳng muốn tàn,
Đêm dài thấm đẫm chứa chan tình người.
 
Trao nhau mãi vẫn một lời,
Đêm ghi nhớ khoảnh khắc đời bên nhau.
Đêm nay đâu phải lần đầu,
Hạ Long trọn góc tim sâu trao rồi!
 
TGG

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: