Thứ hai, 06/05/2024,



 BIỂN ĐÊM VÀ NỖI NHỚ.

 

Biển đêm ta đứng một mình

Mênh mông ngọn gió gợi tình muôn phương

 

Bãi khuya tắm giọt mù sương

Thẫn thờ nhịp đập vô thường  ai hay?

Bờ vai hun hút heo may

Cuối trời trăng quạnh chân mây lạnh lùng

 

Nhớ ai nỗi nhớ khôn cùng

Biển đêm sóng vỗ mông lung vợi vời

Ước ao một giọt trăng cời

Rọi theo từng bước bời bời đêm nay

 

Giọt sương đọng trĩu my cay

Người thương có biết nơi này mình ta?

Đường đời luống những phong ba

Gương trong thấu hiểu xót xa đường trần

 

Ra về cát níu bàn chân

Hoài trông sóng vỗ… xa dần cõi mơ.

 

10/1981

 

 RU MỪNG TUỔI MẸ 80

            Kính tặng Mẹ nuôi

 

Ất Mùi Mẹ tuổi tám mươi

Cháu con đông đủ Mẹ cười giòn tươi

Tháng năm vất vả qua rồi

Nụ cười mãn nguyện ơn trời sống lâu

Lấy câu nhân nghĩa làm đầu

Con mừng tuổi Mẹ mấy câu thơ vườn

 

Cả đời chẳng tính thiệt hơn

Mẹ chăm Mẹ chút cháu con nên người

Bây giờ tuổi hạc da mồi

Mong cho Mẹ khỏe như thời trẻ trung

Để con cháu chắt vui cùng

Tháng năm bên Mẹ quây chung một nhà

 

Chặng đường phía trước còn xa

Giữ gìn sức khỏe để mà dưỡng sinh

Bao năm gian khó quên mình

Bây giờ thanh thản đẹp tình muôn phương

Vui thay con cháu cương thường

Cuộc đời của Mẹ bông hường nở tươi

 

Mẹ hiền nhân hậu trên đời

Để gương con cháu chung soi sáng ngần

Nhớ ngày lận đận bàn chân

Xuống đồng ra bãi xa gần quản chi

Khó khăn Mẹ chẳng so bì

Nhiều hôm khoai sắn lắm khi đói lòng

 

Đêm nằm mẹ ước Mẹ mong

Các con khỏe mạnh bõ công sớm chiều

Con nào cũng quí cũng yêu

Vuông tròn đã đặng bao điều Mẹ an

Hôm nay lòng dạ chứa chan

Tình sâu nghĩa nặng dâng tràn hạnh xinh

 

Phương xa Cha cũng hiển linh

Hiểu lòng con cháu rạng tình hiếu trung

Dẫu cha cách biệt muôn trùng

Tây phương cực lạc khôn cùng không xa

Cháu con dâng rượu kính trà

Chúc mừng tuổi Mẹ đậm đà hương quê

 

Gần xa thu xếp đã về

Nụ cười Mẹ mãi hả hê với đời

Bước sang tuổi hạc tám mươi

Kinh mừng tuổi mẹ sáng ngời gia phong

Mẹ vui sung sướng thỏa lòng

Anh em con cháu vòng trong vòng ngoài

 

Xuân về đẹp nét thiên thai

Nhà mình hạnh phúc trang đài Mẹ ơi

Các con chung góp đôi lời

Mẹ vui đón nhận cho đời thắm tươi

Sáng trong hai chữ tuyệt vời

Mẹ hiền con cháu trọn đời thương yêu.

 

27/12/2014

Bùi Văn Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 EM VẪN NHƯ NGÀY XƯA

 

Thoảng hương bồ kết tóc em

Theo làn gió mát bên thềm trăng soi

Vẫn hương của giọt mồ hôi

Trên phong thư gửi từ nơi chiến trường

Đây rồi sợi nhớ, sợi thương

Hậu phương - tiền tuyến bao đường nhớ nhung

Nỗi niềm riêng, nỗi niềm chung

Dài theo năm tháng trùng trùng phong ba

Một thời bom đạn anh qua

Còn bao vất vả nhà ta… em làm

Thế mà đã mấy mươi năm

Tình xưa giữ mãi âm thầm vẹn nguyên

Trăng khuya rọi xuống đầu hiên

Vẫn hương bồ kết gợi duyên nồng nàn

28/8/2012

  

Ta về đất cổ Mịn Sồi

Quê hương truyền thống muôn đời tỏa hương

Sử sách ghi lại tỏ tường

Dựng xây đất nước, diệt phường xâm lăng

Văn Môn- Mẫn Xá đình làng

Ba Vua chín Tướng tọa đăng phụng thờ

Mịn Sồi bến đợi sông chờ

Thập phương khách tới tắm bờ yêu thương

Bao người con của quê hương

Vun trồng cuộc sống trên đường ấm no

 

Ra về gửi gắm tình thơ

Mịn Sồi hương nhớ vô bờ người ơi

 

05/6/2014

 CHÚC CỤ THƯỢNG THỌ 90

 

Năm nay cụ tuổi chín mươi

Các con cháu chắt bồi hồi xuyến xao

Cuộc đời mới đẹp biết bao

Phúc đức tiên tổ tự hào là đây

Vượt qua bao tháng bao ngày

Cây phúc nở lộc đơm đầy trái thơm

 

Một thời vất vả sớm hôm

Một thời manh áo miếng cơm nổi chìm

Một đời đau đáu con tim

Đêm trường cầu nguyện… cố kìm xót thương

Bởi con còn ngủ gió sương

Yên lòng sao được, khiêm nhường thế thôi

 

Khó khăn vất vả qua rồi

Nay mừng thượng thọ tuyệt vời gia phong

Hôm nay vui sướng trong lòng

Cháu con chúc phúc  mênh mông nghĩa tình

Anh em nội ngoại quanh mình

Nụ cười rạng rỡ  hạnh vinh nhất đời

 

Xuân này tuổi trọn chín mươi

Hòa chung nhịp sống hương đời tỏa lan

Hết rồi thuở cõng gian nan

Mấy mươi xuân đặng ngập tràn tình thâm

Cuộc đời sáng đẹp chữ tâm

Kính chúc tuổi hạc trên trăm thọ trường

 

1.1 Giáp Ngọ

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xuân về đất nước thêm xuân

 

 

Xuân về tươi sáng vô ngần đó đây

 

Xuân về tình nghĩa đắm say

Xuân về muối mặn gừng cay đã từng

Xuân về đất nước tưng bừng

Xuân về thôn xóm lẫy lừng tiếng ca

Xuân về nắng ấm chan hòa

Xuân về đoàn tụ đậm đà muôn nơi

Xuân về hoa nở tô đời

Xuân về hương tỏa ngát trời nước Nam

Xuân về rực rỡ  bao năm

Xuân  về tình nghĩa lại đằm thắm hơn

 31.1.2014

 

 CÂN ĐIÊU

Cán cân có tội tình chi

Nó đem độ lại chỉ vì lòng tham

Người mua thiếu hụt lòng cam

Kêu trời nỏ thấu! kêu làm sao đây?

Năm qua tháng lại thế này

Họ móc tận túi, biết cay cũng đành

 

Sống chung với bọn lưu manh

Thường xuyên phải nếm vị tanh của đời

Nỗi niềm bày tỏ đầy vơi

Trong nam, ngoài bắc  đôi lời khuyên ngăn

Thời buổi kinh tế khó khăn

Cân điêu phổ biến…nguyên căn thế nào?

Thôi thì thơ thẩn rêu rao

Chức quyền có thấu thì vào cuộc đi

 

Cán cân có tội tình chi

 21.1.2014

 

 

 

 Sáng nay trời nhẹ hạt mưa

Chị lao công vẫn tay đưa vội vàng

Xuân về đầu ngõ rộn ràng

Sao lòng ta lại ngỡ ngàng xuân ơi!

Chị tô cuộc sống cho đời

Sớm hôm quét rác khắp nơi gọn gàng

Đường phố cho đến ngõ làng

Vừa xanh lại sạch nên càng đẹp thay

Bàn tay chai sạm tháng ngày

Tin yêu cuộc sống nên say nghĩa tình

Mong sao đất nước chúng mình

Quanh năm sạch sẽ lung linh đất trời

Mưa xuân ước vạt áo rồi

Mải mê chị quét hương đời tỏa lan

 8/1/2014

 

PHONG BÌ

 

Nhớ xưa anh nhận phong bì

Là thư em gửi còn gì vui hơn

Tăng thên ý chí căm hờn

Chiến trường đánh giặc  không sờn chí trai

Con đường cách mạng còn dài

Bóng thù còn đó chông gai quá nhiều

 

Thời gia chưa được bao nhiêu

Phong bì nay lại khác nhiều khi xưa

Chuyện này kể mấy cho vừa

Ăn chơi phè phỡn tiền chùa sướng tay

Trên trời thượng đế có hay

Trần gian lắm kẻ phơi bày thêm đau

02/01/2014

NÀNG HƯƠNG

 

Em là hương của phù sa

Cho đời anh mãi ngân nga chữ tình

Em là hương nụ cười xinh

Để anh giữ mãi bên mình làm duyên

Em là hương gái chính chuyên

Nên lòng anh  cứ triền miên nồng nàn

Em là hương vị chứa chan

Đắm hồn anh giữa muôn vàn khát khao

Em là hương dáng thanh tao

Anh xây hạnh phúc dạt dào bến mơ

Em là hương tỏa làng thơ

Đưa chân anh tới bến bờ hiển vinh

Em là hương buổi bình minh

Khi anh tỉnh giấc lung linh diệu huyền

Em là hương quyện đoàn viên

Xây lầu anh sống nối liền bờ vui

Em là hương giống ngọt bùi

Giúp anh tan biến ngậm ngùi đắng cay

Em là hương sắc miền say

Thơ tình anh tặng tháng ngày nhé em

 

 

01/01/2014

 “Ai Khổ Vì Ai” “Đêm Chia Ly” 

“Hai Bờ Cách Biệt” ngưởi đi kẻ chờ

“Đường Tình Đôi Ngả” bến mơ

“Tình Đời” ngang trái em “Về Miền Tây”

“Yêu Sao Cái Thuở Ban Đầu” 

“Mưa Chiều Kỷ Niệm” áo nâu bạc sờn

“Lâu Đài Tình Ái– Giận Hờn”

“Mưa Rơi” “Cỏ Úa” cô đơn lạnh lùng

Lật xem “Lá Thư Cuối Cùng” 

“Phải Lòng” “Sầu Tím Thiệp Hồng”  ngẩn ngơ

“Anh Thương Cô Út Đưa Đò”

 “Giọng Ca Dĩ Vãng” câu hò Huế đâu

 “Trăm Nhớ Ngàn Thương” vì đâu?

Hay “Bông Vú Sữa” đã nhàu hương quê

“Túp Lều Lý Tưởng” ta mê

“Thiên Đàng Ái Ân” ai về đón đưa?

Có “Đau Xót Lý Con Cua” 

“Liên khúc đêm cuối” “Cho Vừa Lòng Em”

“Cà Phê Miệt Vườn” sao đêm

“Thói Đời”  “Phút Cuối” muốn êm thiên đường

 “Rước Tình Về Với Quê Hương”

 “Con Ốc Bươu” vẫn sầu thương bọt bèo

“Sài Gòn Em Nhớ Ai” theo

Kiếm đàn “Chim Trắng Mồ Côi” cuối trời

“Tình Có Như Không” thật rồi

Nghe “Liên Khúc Chuyện Hai Người” đêm thâu 

 “Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau”

Còn thương nhớ mãi  “Hai Mùa Noel”

Cách trở  “Đường Về Hai Thôn”

 Tình như “Bọt Biển” sao hôm cuối trời

03/12/2013

Người anh cả đã ra đi

Xót xa thương tiếc… chia li thật rồi

Đắng lòng con, Bác Giáp ơi

Mắt nhòa ướt đẫm, vợi vời mông lung

Tưởng như giông tố bão bùng

Hung tin Bác mất tột cùng nỗi đau

Từ nay cho mãi về sau

Xa hình bóng Bác lệ sầu năm canh

 

Nhớ về một thuở hào oanh

Chiến công vang dội lừng danh trong ngoài

Võ Nguên tướng Giáp thiên tài

Điện Biên chiến dịch lập đài vinh quang

Đoàn quân tiếng hát rộn ràng

Tiến về giải phóng xóm làng quê hương

Mưu cao trí dũng khiêm nhường

Cuộc đời của Bác tấm gương sáng ngời

Một tổng tư lệnh tuyệt vời

Bao nhiêu chiến dịch bấy trời thành công

Việt Nam ta vững thành đồng

Pháp thua, Mỹ cút … cờ hồng tung bay

 

 

Hôm nay Bác đã xuôi tay

Theo về tiên tổ tháng ngày tây phương

Thắp lên một nén hương lòng

Con cầu cho Bác hanh thông suối vàng

 

4/10/2013

 

 

 

  

Có về thăm Bác bao lần
Cũng không dấu nổi được phần xót xa

Có cất lên mọi lời ca
Vẫn  không kết xiết cha già kính yêu 
Tổ Quốc giàu đẹp phì nhiêu 
Nhớ công ơn Bác là điều trước tiên

Hà nội tháng 8/2012

Hương sen lan tỏa hồn quê
Lá xanh xanh thắm xuân về nồng say
Hoàng hôn rớt xuống chiều nay
Dâng tràn nỗi nhớ những ngày xuân sang
Búp sen đang hé nhụy vàng
Cánh hoa hồng trắng mênh mang tình đời
Nhớ ai... ai nhớ xa vời
Hương sen ngát tỏa hồn tôi thẫn thờ
Sáng nay trời đẹp bất ngờ
Gặp lại em đó bây giờ điểm sương
Bốn mắt dộ lại vấn vương
Tình xưa nghĩa cũ sang chương cả rồi
Chúng mình giờ đã lên ngôi
Ông bà nội ngoại tuyệt vời lắm thay
Thế mà mắt vẫn cứ cay
Hai ta đứng đó trong tay nghẹn ngào
Tình xưa vẫn cứ đạp sao
Người về để lại lời chào thân thương
 
2011
 
 
Trang [1 ]