Thứ tư, 24/04/2024,

EM ĐI CHỢ LÀNG (05/06/2014)

EM ĐI CHỢ LÀNG



Em đi phiên sớm... chợ làng,
Chọn mua mấy mớ rau lang đầu mùa.
Căng tròn đỏ mẹt cà chua,
Mẻ tôm, rổ ốc ao chùa còn rêu.

Chợ làng họp sáng, sang chiều,
Tươi ngon sót lại dẫu nhiều cũng ôi!
Cua đồng đếm đủ con rồi,
Mấy bìa đậu phụ non tươi nhặt cùng.

 

Mướp mồng tơi nấu canh chung,

Thêm cà dầm... vị quê từng sẻ chia.
Chợ làng đi sớm kịp về,
Đón anh, cùng nấu... còn chê nỗi gì.

 

Tình quê theo bước anh đi,
Chợ làng lại ghé mỗi khi về nhà.

Ngày xưa ngóng dáng em qua,
Bây giờ mong ước... có quà chợ quê.

Thuhienhoa
3/6/2014

Chia sẻ:                  
Các bài khác: