Thứ sáu, 26/04/2024,

Hồ Đình Bắc

Sinh năm 1948
Nguyên cán bộ UBND thành phố Hải Dương
Quê quán 14/295 Nguyễn Lương Bằng Thành Phố hải Dương.
Thường trú: 36A Phố Lê Thánh Tông, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT
Điện thoại: 0912280375-Emai: hodinhbac@gmail.com
Biên tập viên lục bát.Việt nam
Phó CN CLB UNSESCO Văn học-Điện ảnh Việt nam Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Chủ nhiệm CLB Di sản thơ Lục bát Việt nam Tỉnh Bà Rịa Vũng tàu
Thơ: -Hương quê (NXB Văn Học 2009)-Dòng sông nỗi nhớ (tập thơ) và nhiều thơ
in trong các tạp chí Hội nhà văn, Thuyền Buồm, Vinasin, Văn nghệ Hải Dương,
Nam Định, Muôn dặm tình quê, Đất lành chim đậu, Văn chương đương đại;
Hương Tràm vv.. các báo trung ương và địa phương.

Eo thon mặc áo nâu sồng
Khăn chùa thay mái tóc bồng ngày xưa
Để giờ mõ sớm, kinh trưa
Mắt buồn xuân cũ như vừa ướt mi.

Em đi chín nhớ mười thương
Để chiều nắng đổ dọc đường ngày xưa
Bến đò chan nắng, gội mưa
Quanh hiu chờ mãi - em chưa lần về

Tháng mười rây nắng vàng cây
Trăng thu rót ánh trăng đầy mắt em
Cốm vòng hương bọc lá sen
Chắt chiu hạt lúa làng em tháng mười

Em đi vàng một chiều thu
Bụi đường lẫn với sương mù theo em
Tiếc công tôi buộc lạt mềm
Mà không giữ chặt được em bên mình

Vũng Tầu đã cuối mùa mưa
Mới sầm sập thế đã lưa thưa rồi
Thương em như giọt mưa rơi
Chẳng còn lâu nữa đã rời xa nhau

Ngại sang em lại vắng nhà
Ngại đêm trời tối mưa nhòa lối đi
Ngại gần chẳng nói được gì
Ngại thương, ngại nhớ vơi đi ít nhiều