Gánh buồn xốc lại xiêm y Kẻo bụi oan trái lắm khi bám vào
Gánh buồn thong thả đếm sao Màn đêm khép một tiếng rao não nề
Đốt trầm Mơ tách vàng - thau Nhiễu nhương nhân thế Nhói đau Quay về Cuộn tròn điệp khúc xa quê Nhập cư vị chát Nghe tê rát lòng.
Coi chừng Gặp kẻ Tà tâm… Giả danh nhân nghĩa Kết nhầm Tâm giao.
Cảm ơn người Đã đọc thơ
Mưa rơi Dai dẳng kiếp người Bọt tung trắng toát Biển đời nhấp nhô
Đêm lao xao Gió chào mời Mưa em rối Ánh chớp Trời Xõa tung
Chia tay Nào Biết nói gì Thoảng nghe tiếng gió Thầm thì bên tai
Cúi đầu khấn Lạy phù du Xé trăng Mắc Võng thiên thu Ru hồn
Một hôm say... Nắng Làm thơ Khoác lên hoa cỏ Dây tơ màu hồng
Con nhìn cô Thoáng nét thơ Ngỡ Hà Nội Phố Mơ hồ thoảng qua
Qua phà Quyến luyến dòng sông Thả câu quan họ Thử lòng người xa