Ngàn năm còn đó đất Thăng Long
Trầm tích sử thi nét oai hùng
Khai đất định đô Lý Công Uẩn
Dựng xây nếp Thăng Long Hoàng Thành
Truyền nối ngôi Vua chín đời Lý
Hơn hai trăm năm “215”dựng giữ nhà
“Nam Quốc Sơn Hà” mãi in dấu
Đánh đuổi giặc Tống đậm sử ca.
Trần triều nối tiếp xuất kỳ tướng
Với “Hịch Tướng Sĩ” khích lòng quân
“Sát Thát” săm tay vạn trai tráng
Ba lần đại phá giặc Nguyên Mông
Đại Việt hưng thịnh ngành ngành mở
Nho gia đạo hạnh tôn Miếu thờ
Gần hai trăm năm “175” dựng giữ nước
Mười hai đời truyền nối ngôi vua.
Bảy năm nhà Hồ quản ngôi báu
Hai đời Vua nối tiếp giữ nhà
Giặc Minh kia xâm lược tàn phá
Đông đô cơ hàn cảnh lầm than.
Đánh đuổi giặc Minh khỏi bờ cõi
“Khởi nghĩa Lam Sơn” vang khải hoàn
Thăng Long “Lục Thuỷ” nước xanh mát
Vua Lê vãn cảnh kiếm trả Rùa
Đậm sử thi “Bình Ngô Đại Cáo”
Loan báo kết thúc chống giặc Minh
Bốn phương nhân tài được hội tụ
Dựng bia, thi tuyển theo chu kì
“Luật Hồng Đức” ra đời định dõ
Công, nông, thương phát triển quốc cường
Thuận thiên thời mở mang bờ cõi
Nối tiếp truyền ngôi mười một đời.
Họ Mạc dựa thời mà tiếp quản
Năm đời Vua giữ đất Thăng Long
Nguyễn -Trịnh tôn phò Vua Lê mới
Phân tranh địa giới dân cơ hàn.
Khởi Nghĩa Tây Sơn bừng ánh lửa
Đuổi Nguyễn dẹp Trịnh hợp lòng dân
“Rạch gầm- Xoài mút” vang danh tiếng
Đánh tan quân Xiêm-Nguyễn đàng trong
Thăng Long kia giặc Thanh dày xéo
Dụng binh thần tốc cứu nước nhà
Quang Trung Nguyễn Huệ tiến ra bắc
Ngọc Hồi, Đống Đa… vang sử ca
Hơn ba mươi năm lửa rực sáng
Ánh lửa Tây sơn dần lui tàn
Nhà Nguyễn cai quản trên đất việt
Gọi tên Hà nội thay Thăng Long
Hơn tám mươi năm, bốnVua nối
Việt Nam “Hà Nội” cảnh thái hoà
Thực dân Pháp xâm chiếm đô hộ
Lớp lớp thống khổ bao tấm gương
Đánh Pháp, đuổi Nhật, dẹp yên Tưởng
Cách mạng tháng tám đã thành công
Tuyên Ngôn Bác đọc vang Độc Lập…
Trận Điên Biên trấn động Địa Cầu
Đánh mỹ thống nhất toàn Nước Việt
Sáng ngời trang sử Việt Nam ta
Bạn bè ngợi ca Đảng lớn mạnh
Việt Nam Hà Nội vui ngàn xuân.
TÊN CỦA ĐẤT
Tên đất bao lần được đổi thay
Nay ngàn năm tuổi nhớ Rồng bay
Thăng Long vua Lý khai sinh đất
Dòng sử thịnh hưng lưu rõ ngày
Hà Nội thủ đô tên tuổi đất
Danh xưng hùng tráng đỏ cờ bay
Năm châu, bốn biển đất ta sánh
Tổ quốc Việt Nam luôn tự hào.
NHỚ ƠN XƯA
Vua lý dời đô về đại la
Ôi tầm chiến lược mắt nhìn xa
Hoa lư chật hẹp đâu tầm xứng
Để mở mang bờ cõi nước nhà
Gặp cảnh rồng bay vàng ánh toả
Thăng long tên đặt đấy mà ra
Nay ngàn năm tuổi nhớ tiên tổ
Một chút thơ lòng cảm nhớ xưa.
KHÍ TỤ THĂNG LONG
Địa linh khí tụ rồng vàng bay
Lý tổ dời đô đến đất này
Thành cổ Thăng Long lưu dấu tích
Lý,Trần, Lê, Nguyễn trải ngàn năm
Đây Đền Voi Phục-“ Linh Lang” tích
Lục Thuỷ Vua lê- trả kiếm thần
Vang vọng Đống Đa- danh NguyễnHuệ
Ba đình cờ đỏ búa liềm bay.
NGƯỢC DÒNG NGÀN NĂM
THĂNG LONG – HÀ NỘI
Ba đình nắng toả chữ vàng nay
Biên phủ, cột cờ- cờ đỏ bay
Gió vọng Đống Đa tiếng thắng trận
Tích xưa Hoàn Kiếm vẫn còn đây
Nước xanh( Lục Thuỷ) mây soi bóng
Vạn kiếp,Bạch đằng…dấu cổ thành
Trần, Lý vang danh- Nguyên, Tống bại
Thăng Long, Lý Tổ- Rồng ngàn bay.
TRUYỀN THUYẾT
THĂNG LONG NGÀN TUỔI
Thủa ấy đất trời còn mịt mù
Vua tuần thú, thấy linh khí cư
Rồng vàng bay lượn, hào quang toả
Biết đất lành Vua liền định đô
Dựa thế núi sông ông mở cõi
Qủa nhiên đất nước thêm hưng cường
Nhân tài nối tiếp- anh linh tụ
Truyền thuyết Thăng long ngàn tuổi nay
Hà Nội vẫn cốm vẫn hồng
Vẫn thơm bản sắc mặn nồng ngàn năm
Phố cổ vẫn nét rêu phong
Vẫn thanh thiếu nữ vẫn cành đào xuân
Bàn trà phòng khách trắng ngần
Bát thuỷ tiên nở đón xuân thơm lừng
Vẫn gánh hàng hoa thơm dọc phố
Reng reng tiếng xích lô lọng vàng
Dậy hương toả từ bát bún thang
Sầm uất tấp nập cảnh buôn bán
Ba sáu phố cổ - vẫn tích làng
Hỏi nghề, hỏi nghiệp vẫn rộn vang
Tiếng cụ hoa liên hay trai tráng
Kể lại chuyện xưa nét thanh tràng.
Đây những con đường mới
Những phố phường mới
Tên mới…
Tấp nập người lại qua
Những cao ốc, biệt thự, Khách sạn, siêu thị, nhà hàng…
Hay những khu vui chơi giải trí
Sân gôn, vũ trường, vườn hoa…
Đua chen ồn ã
Tạo nên sức sống mới
Của thời đại mới
Trong lòng Hà Nội xưa và nay
Vẫn rộn nét thanh tràng.
Ba Đình lấp lánh ánh Hùng Vương
Ngát toả hương sen tên phố… đường
Hồ Chí Minh – danh nhân Thế giới
Sáng ngời trang sử sánh Năm châu
Người dân đất Việt dù nơi đâu
Lòng vẫn tự hào, đất nước tôi!
Hùng vĩ núi sông, vang lịch sử
Mấy ngàn năm dựng nước xua thù.
Chân ta đi dưới nắng mùa thu
Đất nước quê hương sạch bóng thù
Hà Nội tưng bừng mở hội lớn
Đón chào ngàn tuổi Thăng Long vui
Trống dong cờ mở khắp nơi nơi
Ôn lại cảnh xưa dậy đất trời
Lý Tổ định đô khai phá đất
Dựng xây cơ nghiệp sáng muôn đời.
Kiêu hãnh tự hào Tổ Quốc ơi!
Dưới cờ của Đảng sáng ngời ngời
Dân ta từng bước đang đổi mới
Ăn ngon mặc đẹp khắp nơi nơi
Những toà cao ốc đón mây trời
Cầu vượt đường hầm xe ngược xuôi
Công nghiệp từng khu rộn tiếng máy
Bao đường phố mới đặt tên người.
Trong lòng Hà Nội, khắp nơi nơi
Rực sáng đèn đêm thay ánh trời
Tủ lạnh,Ti vi, nhà ngói đỏ
Cảnh đời thay đổi bóng làng quê
Mong xưa nước sạch cũng ùa về
Bệnh viện, Trạm y phủ Xã, thôn…
Trường học giảng đường thêm mới đẹp
Tự hào đất nước thủ đô xanh.
TÔI & EM
Em yêu ơi
Hãy nhìn vào mắt tôi
Hãy lắng nghe
Trái tim em nói
Tôi xin em
Chỉ một lần thôi
Đừng tự lừa dối
Chính bản thân mình
Hãy nhẹ khép bờ mi xinh
Trao tôi nụ hôn tình
Đắm say
Mà tạo hoá đã ban cho
Tôi và em.
ĐẾN BÊN EM
Anh ước mình
Là tia nắng bình minh
Đầu tiên
Chiếu vào tâm hồn em trong trắng
Khắc sâu vào đó
Nhịp đập trái tim yêu
Cùng bao điều
Mong nhớ.
TÌNH YÊU
Mỏng manh tựa tơ nhện
Chẳng bền lại chẳng dai
Tình đầu đôi mình đó
Em!
CHẠNH LÒNG
Tay bế lại tay bồng
Có chồng mà như không
Nhìn người thấy hạnh phúc
Lòng!
XÓT PHẬN
Cánh bèo theo dòng trôi
Thân gái xót cảnh đời
Bầm dập hạt mưa rơi
Nghĩ!
HẠT MƯA RƠI
Hỏi lòng có buồn không
Khi em đi lấy chồng
Vui buồn ở đất ấy
Nhìn!
LÀNG TÔI
Làng tôi có cái cổng
Bình dị đậm hồn quê
Đi xa tôi vẫn nhớ
Về!
TÌNH ĐÃ ĐẾN
Tình yêu đến bên tôi
Như mùa xuân hoa nở
Như trái chín hạ về
Thật!
ĐẤT NƯỚC TÔI
Đất nước mùa xuân về
Ngàn hoa khoe hương sắc
Cờ đỏ bay rợp trời
Đẹp!
XUÂN TÌNH
Mùa xuân ôi đẹp quá
Trái tim tình sỏi đá
Bỗng tan chảy mùa hoa
Xuân!
SẮC MÙA THU
Thu cúc nở xốn xang
Hoa sữa hương toả ngát
Lá vàng bay xào xạc
Nhớ!
HỎI GIÓ
Gió ơi vượt núi cao
Qua bao ghềnh bao thác
Đâu đẹp bằng đất nước
Tôi!
VUI VUI
Ngắm cờ bay trong gió
Pháo hoa rạng màn đêm
Trẻ thơ vui tới trường
Lòng!