Chủ nhật, 28/04/2024,

TÌNH DẠI KHỜ (27/10/2013)

 

TÌNH DẠI KHỜ

Tặng VŨ
TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG
Hạ qua thu đến heo gầy
Ta nằm chờ đợi tháng ngày...lãng du...
Trời xanh không gợn mây mù
Sao lòng ta vẫn mịt mờ niềm đau
Xa nhau dài mấy khoảng sầu
Yêu nhau lắm để nát nhàu đời nhau..
Chiều buồn trời đổ mưa mau
Con thuyền nhỏ với nhịp cầu lặng tênh...
Hình như giữa chốn gập ghềnh
Có người đi nhặt chút tình nổi nênh
Hình như giữa chốn mong manh
Có ai đó đứng một mình chờ ai
Khung trời cũ đã chia hai
Người đi hẹn gặp ngày mai...có về
Ta ngồi nghe gió lê thê
Cuốn theo xác lá ...đam mê lụi tàn...
Hình như đã đứt tơ đàn
Mà ai ngơ ngẩn ngút ngàn ngẩn ngơ...
Dù sao tình chỉ dại khờ
Ta chờ ai biết ai chờ đợi ta?...
Rất gần rồi sẽ rất xa
Thôi buồn chi ...khúc tình ca thuở nào...
Chia sẻ:                  
Các bài khác: