Chủ nhật, 28/04/2024,

TÔI VÀ MẸ (27/10/2013)

 

tôi đi giữa ánh mai hồng
mẹ tôi ở lại gánh gồng thời gian
đường đời tôi vững bàn chân
mẹ tôi lối cũ cơ hàn nát vai
tôi đi vui gót tương lai
mẹ tôi ngồi với đêm dài lẻ loi
tôi vênh váo sống với đời
mẹ tôi nuốt lệ nụ cười hắt heo...
cõi người tôi sống cheo leo
mẹ tôi dõi mắt trông theo tháng ngày...
thu về cho lá lìa cây
mẹ tôi về với luống cày...quê hương
giật mình tôi gói niềm thương
trút lên mộ mẹ khói sương ...nhạt nhòa
Chia sẻ:                  
Các bài khác: