Chủ nhật, 28/04/2024,

CÔ ĐỘC (08/11/2013)

 

Chiều
mồ côi...
Lá rơi 
sầu hoang vắng
Ngõ nhỏ 
tiêu điêu
Bàn chân
bơ vơ...
Có phải đã mùa thu?
day dứt 
tái tê
thời gian.....
vết tủi hờn rớm máu...
em về đâu....
ta lạc giữa hồn mình...
chơi vơi
câu hò hẹn
chênh vênh
nỗi mong chờ
em về đâu?
mùa thu dài hun hút
hoa sữa mệt nhoài gieo hương vào đêm...
cánh đồng tình yêu...
cánh đồng hoang hoải
những mảnh hồn lê la...
đi tìm quên...
ta đi tìm ta...
đem sâu như nghĩa địa buồn...
tình như vết chém...
nhục nhằn...

Chia sẻ:                  
Các bài khác: