Thứ bảy, 27/04/2024,

HÌNH NHƯ (27/10/2013)

 

HÌNH NHƯ
TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

có một ngày tôi bỗng lãng quên tôi
nơi xó chợ cuộc đời đầy thật giả
có một ngày giữa dòng người hối hả
tôi vô tình để mất một tình yêu
hình như có nửa nỗi buồn khe khẽ
qua hồn tôi một buổi sớm mai nào
hình như có một nửa niềm nuối tiếc
thoáng qua chiều để lại những nao nao...
có một ngày tôi bỗng muốn đi hoang
thả tâm trí dạt về miền vô định
để thấy đời như một thằng điên loạn
dở khóc cười giữa đường phố mênh mông...
hình như có nửa nỗi niềm thầm kín
theo gió mây phiêu lãng bến mơ hồ
hình như có nửa chừng đau với khổ
lặn sâu vào trong đáy huyệt tâm tư
Chia sẻ:                  
Các bài khác: