NGU NGƠ
Hôm nay bạn có tiệc ; Mời
Uống say rồi nói mấy lời vu vơ
Có người cho “ Đó là thơ”
Có người lại nói “ ngu ngơ, khùng khùng”
Suốt ngày suy nghĩ mông lung
Yêu người , yêu đến tận cùng nỗi đau
Người ta toan tính làm giàu
Còn tôi mãi đứng trên cầu đợi ai ?
Qua thời “gió thổi áo bay”
Qua thời “một miếng trầu cay làm đầu”
Mà tôi có hiểu gì đâu
Vẫn ngu ngơ với “ Ao sâu cá mè”
Nửa vầng trăng níu ngọn tre
Vẫn say sưa với tiếng ve sân trường
Vẫn chờ, vẫn nhớ , vẫn thương
Vẫn ngu ngơ với … vẫn thường ngu ngơ
Cao Nghiêm
26/7/2016