Thứ bảy, 04/05/2024,

mong được các bác nhà thơ giúp cháu chỉnh sửa ! (04/10/2013)

mùa thu lá dụng xuống trường. 
cánh hoa phượng đỏ trên đường em đi. 
    mùa thu lá dụng rơi đi. 
hiu hiu gió thổi biết đi đường nào. 
    làm em xao xuyến biết bao. 
mùa thu trở lại ôi trao bồi hồi. 

    giờ đây thu đã qua rồi. 
đông sang se lạnh lòng người biết bao. 
    dù đông có lạnh thế nào. 
ngồi bên bếp lửa ấm vào tận tâm. 
    mặc cơn gió thổi lạnh lùng. 
thì mùa xuân cũng rung rinh lá cành. 

     mùa xuân đem đến màu xanh. 
của cây của lá màu xanh hiền hòa. 
     rực rỡ muôn màu lá hoa. 
tô thêm màu sắc muôn nhà cùng vui. 
    mùa xuân sao đi cũng vội. 
chẳng nói một lời nhường chỗ hè sang. 

    hạ đến đâu có muôn màng. 
cho cây thêm lá hoa sang trái lành. 
    bầu trời vẫn một màu xanh. 
rung rinh lá lúa gió lay nhẹ nhàng. 
    nhu hoa phượng rụng vội vàng. 
đẻ rồi hạ lại bước sang thu về. 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: