Thứ bảy, 04/05/2024,

mong được các bác nhà thơ giúp cháu chỉnh sửa ! (04/10/2013)

   Bốn Mùa Trong Tôi 

 
Có chăng thu tới từ lâu,
Khi ngày khai giảng trong màu trắng tinh.
Áo dài em khoác trên mình,
Để anh nhìn thấy sao tình vì em.
Áo dài em đứng cạnh bên,
Cùng anh kết bạn học lên mai ngày.
 
Lên trường cô giáo dạy hay,
Dạy em tri thức từng ngày vững tin.
Để rồi đông tới giữ gìn,
Ngày nhà giáo việt để mình biết ơn.
Ơn thầy dạy dỗ lớn khôn,
Ơn cô dạy dỗ những lần lầm sai.
 
Trang bị kiến thức ngày mai,
Vững tin cuộc sống đổi thay giúp đời.
Khi mà xuân đã tới rồi,
Tham gia tình nguyện giúp người khó khăn.
Dù mình chút khổ vài phần,
vượt qua chia se nỗi buồn niềm vui.
 
Nhớ về mùa hạ qua rồi,
khó khăn để vượt cuộc đời mới vui.
Kì thi đại học qua rồi,
lặng lòng dừng lại bên đời vực sâu.
Nhưng mà không nản nữa đâu,
Học hành chăm chỉ mai sau giúp đời.
Chia sẻ:                  
Các bài khác: