Chủ nhật, 28/04/2024,



 

Nhú mầm đội đất ngoi lên
Bao ngày lủi thủi nép bên gốc gìa


Tết này con chưa thể về
Đừng buồn cha nhé, đợi hè năm sau...


 

 

Trao xuân ta gửi môi hương
Đưa nhau về cả một vườn nhớ nhung



 

 Nước lá mùi tắm cho da



  Cuối chiều nhàn nhạt nắng phai
  Nỗi thầm nằng nặng với ai...đã nhi

  
Đừng!...
Đừng nhìn thế 



Từ ngày cơm thiếu canh cua
Cối cho hàng xóm chày đưa bạn dùng.

 


Mơn man dụ ngọt hàng tre
Gió vờn bóng nắng gọi ve cất lời
 

  

Nay về thăm lại chùa xưa
Cứ mường tượng...ngỡ mới vừa hôm qua.



Giờ này
Em...chắc ngủ rồi?


Sáng đi đầu đội màn sương
Chiều về lưng gánh cả đường mưa bay




Đâu đây cơn gió thoảng qua
 Tỏa buông hương huệ hương trà ngát bay

 

Nay về...chùa vẫn mái xưa
Chỉ ai gột tóc...còn chưa thấu lòng.

 

 LUYỆN THƠ


Gò lưng gia cố bài thơ
Tách trà nguội lạnh, thuốc trơ điếu tàn
Vần xuôi, ý ngược khó đan.
Kính nghiêng lệch gọng, tròng loang bụi mờ.

Xoay chỗ méo, kéo chỗ gờ
Gạch ngang gạch dọc, tìm bờ khơi thông.
Hồn như lạc chốn bão giông
Mới hay thơ phú khổ công khó rèn.

PNV

 

Trống đàn phách nhịp vừa ngân
Đã như chân níu đường chân lối về



 Cất lên tiếng khóc chào đời 

Cảm nghe tiếng Mẹ ru hời đêm đêm

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5, 6 ]