Chủ nhật, 05/05/2024,

Với bạn thơ

 Thợ Điện Nguyễn Quang Chính


 Say chân lý, giận thế thời
Những mong cứu rỗi hồn đời hỗn mang
Túi thơ bầu rượu ngang tàng
Tay múa phím, dẹp trái ngang cõi trần
...
Rằng: Thơ đâu phải đũa thần
Mấy phen bầm dập...Trách thân, tủi lòng
Gian tà điệp điệp nước ròng
Mỏng manh hư huyễn mấy dòng "lục niêu" 
Thuyền thơ chở đặng bao nhiêu
Mà chao chát với những điều viển vông
Tiếng rằng nhất sĩ nhì nông
Phải thời kim bạc, sắc không lộn phèo
Câu, vần hai mái chống chèo
Chỉ e sóng cả, bọt bèo lắm ru...
...
Khuyên ai về lại mùa thu
Nàng thơ diễm ảo hát ru hương trời
Tinh khôi với bạn, với đời
Hồn tiên mơ bướm ngọt lời yêu thương