Thứ sáu, 26/04/2024,


Thị thành nào thiếu gì hoa
Mà thoang thoảng nhớ lại là hương cau
Nhớ cây “ xấu hổ “ * bờ ao
Thẹn thùng hoa tím nép vào lòng ai

 

Qủa bàng rụng xuống tuổi thơ
Hôm nay tôi lại bất ngờ nhặt lên
Bao nhiêu nỗi nhớ không tên
Cái chua cái chát nằm trên tay mình

Mẹ đi con đếm từng ngày
Lá trầu vàng rụng khô gầy thân cau
Lời ru mẹ cõng đi đâu
Cái tôm cái tép dắt nhau kiếm tìm

Hội tan em sẽ về đâu?
Em cứ đội đầu cái nón quai thao
Cứ đeo cái dải yếm đào
Lưng ong cứ thắt cái bao xanh dài
Anh đi tìm lại ngày xưa
Không còn lối cũ đã đưa em về
Tìm trong vạt cỏ chân đê
Có còn sót lại chuyện gì hay không ?
Trang [1 ,2 ,3 ]