Thứ sáu, 29/03/2024,

NHỚ (03/09/2013)

 

Thị thành nào thiếu gì hoa
Mà thoang thoảng nhớ lại là hương cau
Nhớ cây “ xấu hổ “ * bờ ao
Thẹn thùng hoa tím nép vào lòng ai
Nhớ hoa gạo đỏ khoảng trời
Nhớ quả bồ kết mẹ tôi gội đầu
Nhớ tháng ba đổ mưa rào
Tiếng con chãu chuộc nhảy vào vần thơ
Nhớ “ bù nhìn “* * đứng bãi ngô
Cũng tay cầm gậy- chẳng khua bao giờ
Ao bèo- con cá đuôi cờ
Quẫy vào cái tuổi dại khờ của tôi …
 
Tháng ngày- ngày tháng cứ trôi
Tôi mang nỗi nhớ về nơi thị thành
 
D.Đ.T
 
*Có nơi gọi là cây trinh nữ
**Người bện bằng rơm
 

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: