Chủ nhật, 19/05/2024,

BUỒN3 (16/10/2013)

 NỖI BUỒN

……˜..™…....

Tất cả đều đã xa ta rồi

Chỉ còn mình ta ở đây thôi

Lòng buồn nhẹ như áng mây trôi

Giờ đây sao chỉ có mình tôi

Buồn ơi buồn hỡi hãy trôi đi mà

ááááá

Nước mắt ơi! Sao cứ rơi hoài

Lòng này buồn tôi biết đi tìm ai?

Hỏi thế gian nỗi buồn là chi?

Bên tôi hoài sao chẳng cất bước đi.

ááááá

Tôi đang khóc anh đau có biết

Tôi đang cười giả dối thôi anh

Miệng tôi cười mà lòng đau nhói

Nước mắt tôi chảy ngược vào tim.

ááááá

Chia sẻ:                  
Các bài khác: