Thứ ba, 23/04/2024,

Thế là... (26/09/2013)

 

Thế là (Ngọc Thanh) (13/01/2012) 
THẾ LÀ...



Ngọc Thanh

 
Thế là lạc tiếng dương cầm
Thế là gió chẳng thì thầm đó đây
Thế là cây đổ bóng cây
Thế là mặc kệ cho mây lạc đường
 
Thế là em cạn lòng thương
Thế là thuyền vỡ... triều cường sóng to
Thế là bến vắng con đò
Thế là bến lở... cánh cò sang sông
 
Thế là ngăn cách tình nồng
Thế là máu chảy tim hồng chơi vơi
Thế là đơn lẻ giữa đời
Thế là rơi mất nụ cười của em
 
Thế là biển chẳng dịu êm
Thế là côi cút trắng đêm ngóng chờ
Thế là tan vỡ giấc mơ
Thế là em cắt vần thơ... giữa giời...

N.T
 
                                              1/2012
Chia sẻ:                  
Các bài khác: