Khuất bóng lũy tre mặt trời xuống
Vừng hồng chói lọi khắp đường truông
Xa xa chim trắng đàn sải cánh
Thấp thoáng trên kênh một chiếc suồng.
Sao chiết một ngôi sao vẫn sang
Đèn mờ ai tỏa bóng vẫn lan
Chợt thấy gánh hàng ngang trước mặt
Hương bưởi đâu đây quyện trĩu lòng.
Phố dài rôm rã người qua lại
Làng xưa tĩnh mịch chẳng tiếng ai
Thoáng nghe hương bưởi đưa đây đó
Hoa bưởi nhẹ rơi mái tóc cài.
Gánh bưởi nhà ai giăng ngang lối
Khiến lòng ai đó chẳng phai phôi
Cho kẻ giờ đây đang trôi nỗi
Hồi những ngày xanh, hồi cả xuân.