Thứ bảy, 27/04/2024,



EM TÔI

Em gái tôi thật dịu hiền
Nụ cười giống mẹ, mắt nhìn giống cha
Bao năm cha, mẹ khuất xa
Nhìn em tôi thấy mẹ, cha rất gần



Anh như cây giữa mùa đông
Không còn lá!
Khát...
dòng sông xa vời!

 


                                                                                             

Ô kìa hoa nắng làm duyên
Đậu trên mái tóc của em tự tình
Giữ nguyên khoảnh khắc bóng hình
Để cho hoa nắng lung linh trên đầu

 

                                                                                           HƯƠNG CAU

Hương cau ngan ngát nhà nàng
Đêm thu theo gió thoảng sang bên này
Bóng nàng thấp thoáng đâu đây
Mà tình gửi tận chân mây cuối trời

 

Em về bản Ón miền Trung
Qua bao đồi núi trập trùng, bâng khuâng...
Nhớ khi xưa... buổi hành quân
Một thời đánh giặc ta cùng bên nhau.

_________________

Đi hội điểm phấn tô son

Dấu đi năm tháng cho còn sắc xuân

 

 

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ]