Thứ bảy, 27/04/2024,

Lính Làm Thơ (16/09/2013)

 Đôi bàn tay đã chai sần cầm súng

Nay học đòi cầm bút và làm thơ
Nét chữ cứng, tuôn ra cùng cảm xúc
Ngường ngượng tay, sao bút chẳng quen dòng
Kỷ luật thép vui cùng trang giấy trắng
Võ khô khan nay bỗng hoá vần vè
Người đời nói “lính mang tim cằn cội”
Chẳng đồng tình nên tôi muốn làm thơ
Yêu thơ lắm nên mền lòng đôi chút
Đôi chút thôi khi cảm xúc dâng trào
Nhưng viết thơ tôi gửi vào tứ thép
Để người đời biết ý chí nhà binh
Lính làm thơ , vui - buồn nên tôi viết


Và đôi khi muốn, chứng minh một điều
Trong tim người lính chẳng hề khô khan!

Chia sẻ:                  
Các bài khác: