Thứ bảy, 04/05/2024,

Thương Mẹ - (Đinh Trọng Thuật) (05/03/2014)

 Mẹ gom nhặt ngọn rau thưa

Quảy ra chợ, chợ đã trưa mất rồi

Người chen lấn chật chỗ ngồi

Nép bên lối cổng mẹ mời khách mua

 

Tuổi già nào khéo đẩy đưa

Rau non của mẹ biết vừa lòng ai

Mồ hôi giọt ngắn, giọt dài

Nhòa trong vất vả u hoài nếp nhăn

                             

Khẩu trầu têm chửa kịp ăn 

Bóng hè đã vội leo nhanh đỉnh đầu

Chợ tan ...... rau ế héo nhàu

Kéo ngang vạt áo mẹ lau nỗi buồn!

                                  Mùa vu lan 2013

                                          Đ. T.T

                                ĐT:  01654111299

                  Quỳnh nghĩa- Quỳnh lưu-Nghệ an

                Email: dinhtrongthuat158@gmail.com

Chia sẻ:                  
Các bài khác: