Quê hương biết mấy thân yêu
Gần thương xa nhớ những điều chẳng phai
Có về Hoằng Nghị cùng ai
Viếng chùa đình miếu, tháng hai hội làng
Nhắc cho con cháu họ hàng
Tìm tông vấn tổ, mở mang từng ngày
Trăng khuya khi khuyết khi đầy
Họ nhà Trịnh Phú... dầy dầy phúc gia
Tổ tiên chung một mái nhà
Trăm năm nay vẫn, Ông Cha phụng thờ.
Xa quê xin chớ hững hờ
Nhớ về gia tộc, ước mơ sum vầy.
Cháu con từ đó đến nay
Hiếu trung tín nghĩa, tràn đầy sức xuân
Thời gian bao lớp bụi trần
Công ơn Tiên Tổ, muôn phần sáng soi
Cháu ngoại đời thứ 11
Trần Quốc Bảo