Cậu tôi gọi Mẹ bằng Bu
Làm thơ Cậu để ngàn thu dâng bà
Người mà Cậu gọi bằng bu
Còn tôi thì gọi là : Bà cậu ơi
Đọc thơ tôi thấy bồi hồi
Nhớ ngày cậu với cả tôi bên bà
Cậu Đà đi chiến trường xa
Tôi thì sớm tối ra chơi thăm bà
Bát cơm nguội với quả cà
Bà dành hai đứa lúc trưa đói lòng...
Bây giờ có chút thong dong
Đôi khi lại thấy trong lòng ngẩn ngơ
Ngẩn ngơ nhớ lúc tuổi thơ
Cậu thì bu hỡi, tôi thì bà ơi
Khi vui bà cháu nói cười
Củ khoai, củ sắn cậu mời bu ăn
Trưa hè hai đứa ngủ lăn
Bà yêu bà mắng : Tao băm chúng mày...
Thế rồi cũng có một ngày...
Gío như ngừng thổi, Hạc quỳ bên bu
Khoảng trời, mây trắng mùa thu...
Tiếng bu xa vắng, tình bu mãi còn.