Chủ nhật, 05/05/2024,

THỔ HÀ QUÊ EM! (16/09/2017)

 

 
                         Gửi bạn Thổ Hà,
Theo em, anh về thăm mẹ
Thổ Hà làng cổ đông vui
Sông Cầu lơ thơ nước chảy
Cho lòng thương nhớ khôn nguôi
 
Về đây thăm miền quan họ
Quai thao yếm thắm lụa đào
Về thăm liền anh liền chị
Trầu têm cánh phượng em trao!
 
Cổng làng uy nghi trầm mặc
Rêu phong mưa nắng dãi dầu
Hồn quê ông cha lưu dấu
Phong trần qua mấy bể dâu
 
Vang bóng một thời gốm sứ
Nghề xưa đi đâu, về đâu?
Tường cao nay còn lưu dấu
Tiểu sành, chum, vại... men nâu!
 
Đầu đao mái đình cong vút
Bổng trầm ngân khúc dân ca
Cưỡi phượng đè rồng thiếu nữ
Tùng xòe mớ bảy mớ ba...
 
Quê hương hữu tình văn vật
Sân đình giếng nước cây đa
Còn đây lưu truyền văn chỉ
Muôn đời gương sáng ông cha
 
Quê em người đông đất chật
Làng quê không ruộng không đồng
Em bảo: Đây cù lao nhỏ
Bao đời gạo chợ nước sông!
 
Ngõ nhỏ dài hun hút gió
Bánh nem, bánh tráng chật đường
Từ đây hàng đi muôn nẻo
Khách về tấp nập giao thương
 
Thôn xóm nhà nhà đỏ lửa
Thơm lừng hương vị bánh đa
Bếp than ửng hồng đôi má
Em cười gương mặt như hoa!
 
                                            Dec. 2016
                                            Vũ Đình Phận
 
Chia sẻ:                  
Các bài khác: