Chủ nhật, 05/05/2024,

Người đại tướng của dân tộc - ( Tác Giả : Võ Quang Hậu ) (12/10/2013)

Bao ngày trời đỗ cơn mưa
Bao ngày chống chội lại vừa ra đi
Bao ngày đánh Pháp,đánh Nguỵ
Bao ngày chiếu đấu tận tụy vì dân

Bao ngày chiến đấu quên thân
Bao ngày dẫn dắt nhân dân trăm miền
Bao ngày chống trả liên miên
Bao ngày đáp trả trăm viên phục thù

Bao ngày ở những chiến khu
Bao ngày bàn bạc sương mù gió se
Bao ngày qua những tiếng vè
Bao ngày vui những mùa hè không tranh

Hôm nay bác đã qua ranh
Từ bỏ cuộc sống âm thanh sự đời
Cuộc đời ít lắm chơi vơi
Góp tâm góp sức đánh tơi quân thù

Nhớ ôi vùng Điện Biên Phủ
Nơi nơi hạnh phúc đã từ đó đây
"Giơ ne ver" là lúc này
Hiệp định kí kết ngày ngày bình yên

Chao ôi! Mỹ lại không yên
Pháp thì rút bỏ, lại xuyên tay vào
Anh hùng quyết chí hàng rào
Cùng tay cùng đánh vượt hào đại dương

Hơn 100 năm đánh bốn phương
Đuổi đuổi đánh đánh yêu đương quây về
Hoài bình tiếp tục gánh kề
Luôn luôn củng có Bác về cánh tay

Thần tốc, táo bạo, làm ngay
Cố lên quyết thắng đắng cay ngọt bùi
Đất nước bao trọn niềm vui
Hoàn toàn giải phóng chưa ngui được thù

Thế là đã hết mùa thu
Để bao hối tiếc khóc ru trong lòng
Đại tướng là chức ở trong
Bác Võ Nguyên Giáp trong lòng khắc sâu!

Chia sẻ:                  
Các bài khác: