Tứ tuyệt thi hoạ tuần 3 với bài thơ xướng “Thao thức” của tác giả Nguyễn Vĩnh đã có tổng cộng 14 tác giả, bạn đọc tham gia hoạ thơ và đã gửi đến Lụcbát.com 103 tác phẩm thi hoạ với nhiều chủ đề khác nhau, chất lượng các bài hoạ ngày càng hay, đa dạng.
Bạn đọc có thể xem lại các bài thơ hoạ tuần 3 tại địa chỉ:
http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbxuanay&code=4082
Tuần 4 năm mới 2010, với chủ đề chuẩn bị đón Xuân Canh Dần, BBT xin mời các tác giả và bạn đọc tham gia hoạ bài tứ tuyệt “VẮNG” của tác giả Tú Rớt
VẮNG
Đã lâu vắng cảnh ấm nồng,
Tình làng, nghĩa xóm, lửa hồng, chè xanh.
Giếng khơi nước ngọt mát lành,
Cây cam chín đỏ trĩu cành đón xuân.
Tú Rớt

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ
1. Trần Thanh Dũng
GIẤC XUÂN
Cúc cu ...nửa buổi trưa nồng
Kẽo cà kẽo kẹt... qua dòng sông xanh
Chiêm bao một giấc ngon lành
Tỉnh ra trước giậu biếc nhành lộc xuân.
2. Người lính
TÌNH XUÂN
Bén duyên - Kỷ Sửu tình nồng
Canh Dần hoan hỉ rộn lòng tóc xanh
Bên nhau cùng dệt mộng lành
Ươm mầm hạnh phúc kết thành mùa xuân
3. Phạm Văn Tự
XUÂN VỀ
Xuân về nâng chén rượu nồng
Hoà vào duyên Tết... trái hồng trái xanh
Cầu mong Trời Đất yên lành
PHÚC - ĐỨC - TÀI - LỘC...lòng thành thêm Xuân !
4. Nguyễn Bá Hoà (3 bài)
MỜI RƯỢU
Thử đi em chén rượu nồng
Cho đôi má ửng chút hồng ngày xanh
Cho đôi môi mãi ngọt lành
Cho tình ta bỗng hóa thành tình xuân
MỜI TRẦU
Trầu cay quyện với vôi nồng
Cau xinh anh bổ ruột hồng vỏ xanh
Thôi em bỏ giận làm lành
Ngoài kia chim hót trên cành đợi xuân
MỜI THƠ
Thơ yêu ấm bởi tình nồng
Thơ tươi tắn bởi nắng hồng trời xanh
Thơ quê thơm thảo yên lành
Mời em ghé lại xem nhành thơ xuân
5. Nguyễn Đức Tuỳ (14 bài)
1. GỬI EM
Gửi em một tấm tình nồng
Cho em hơi ấm tuổi hồng ngày xanh
Mong sao em được yên lành
Ngày về sum họp chúng mình đón xuân.
2. HẠNH PHÚC
Hai ta duyên thắm tình nồng
Chăm lo vun xới cánh đồng lúa xanh
Hoà bình cuộc sống yên lành
Chung xây tổ ấm, đẹp tình thanh xuân.
3. HẸN HÒ
Xa em tình vẫn thắm nồng
Nhớ em anh gửi mấy dòng thơ xanh
Chờ mong tháng tốt ngày lành
Kết duyên đôi lứa, chúng mình vui xuân.
4. BUỔI SÁNG THANH BÌNH
Nghe ai giọng hát ấm nồng
Điệu hò man mác trên dòng sông xanh
Sớm mai gió mát trong lành
Tiếng chim lảnh lót trên cành đón xuân!
5. LỬA TRẠI ĐÓN XUÂN
Đốt lên bếp lửa ấm nồng
Vui lên cho thoả tấm lòng tuổi xanh
Cất lên tiếng hát ngọt lành
Đêm nay lửa trại, chúng mình đón xuân!
6. VIẾNG ĐỀN HÙNG
Thắp lên ba nén hương nồng
Kính dâng Quốc Tổ, thề cùng non xanh
Giữ gìn đất nước yên lành
Non sông gấm vóc thái bình vạn xuân.
7. THĂNG LONG NGHÌN TUỔI
Nghìn năm linh khí vẫn nồng
Hồ Gươm, Văn Miếu, Núi Nùng tươi xanh
Lòng Vua hợp ý dân lành
Thăng Long nghìn tuổi nghìn cành hoa xuân.
8. YÊU THƯƠNG
Yêu nhau thắm thiết tình nồng
Thương nhau cho cả tháng hồng ngày xanh
Yêu nhau bớt giận làm lành
Tình yêu đẹp mãi như cành đào xuân.
9. CHÈ XUÂN
Nắng như đổ lửa oi nồng
Cả nhà vẫn gắng đi trồng chè xanh
Chè ta giống mới ngon lành
Đầu xuân hái búp sao thành chè xuân.
10. NHẮN AI
Nhắn ai muốn cảnh ấm nồng
Muốn về tìm lại bóng hồng ngày xanh
Muốn vui không khí trong lành
Thì về quê cũ cùng mình đón xuân!
11. GỬI ANH LÍNH ĐẢO
Ngày xuân sum họp ấm nồng
Nhớ người canh giữ một vùng biển xanh
Ước chi thành ngọn gió lành
Gửi anh khúc hát tâm tình mùa xuân.
12. NGƯỜI LÍNH BIÊN PHÒNG
Xa em, xa mối tình nồng
Anh lên biên giới trập trùng núi xanh
Giữ cho cuộc sống yên lành
Cho nhân dân được thanh bình đón xuân.
13. GÁI QUÊ RA THÀNH PHỐ
Bỏ quê, bỏ cảnh ấm nồng
Em ra thành phố, môi hồng mắt xanh
Vốn là con gái nhà lành
Giờ em nhỡ bước, tan tành mộng xuân!
14. TẶNG NHÀ THƠ TÚ RỚT
Bạn thơ tình cảm ấm nồng
Bao nhiêu thi hoạ, bấy lòng biếc xanh
Tặng người làn gió mát lành
Chứa chan bao ý bao tình với xuân!
6. Vũ Thiên Kiều (2 bài)
VỠ MỘNG
Ngỡ trao duyên thắm tình nồng
Thân em cũng được tấm chồng mượt xanh
Nào ngờ cơm chẳng ngọt lành
Mộng lòng tan vỡ đoạn đành tuổi xuân
EM
Mắt môi em tựa rượu nồng
Anh say, anh quấn tơ hồng non xanh
Bên em gió dịu mây lành
Lời em ủ ấm từng nhành hoa xuân
7. Cao Trần Nguyên (3 bài)
1- SAO ĐÀNH ĐÓN XUÂN
Phải vì Nàng thiếu hơi nồng?
Không cho ta có câu Hồng câu Xanh
Nghĩ sao cho đủ ngọt lành,
Câu thơ còn thiếu, sao đành đón Xuân.
2- THÔI ĐÀNH CHỜ XUÂN
Giấc dài - trưa đến chiều nồng
Nửa mơ, nửa tỉnh - có Hồng, có Xanh.
Tỉnh mơ - qua một giấc lành,
Tìm Nàng chưa thấy, thôi đành chờ Xuân.
3- ĐỂ THÀNH THƠ XUÂN
Nàng cho ta cả: Mặn nồng,
Vậy là ta có câu Hồng, câu Xanh.
Đầy vơi chén ngọt, chén lành,
Chắp sao cho đặng để thành Thơ Xuân
8. Phạm Minh Giắng (5 bài)
1- ƯỚC AO
Ưóc ao chăn gối mặn nồng
Nàng hoa nhụy ngọc cánh hồng búp xanh
Men ân men ái ngọt lành
Nàng Thơ thỏ thẻ ru thành giấc xuân.
2- HƯƠNG QUÊ
Hương quê nghe vẫn phảng nồng
Cơm niêu chin tới với ngồng cải xanh
Mâm tre; bát mẻ, đĩa lành
Gọi nhau ngồi lại là thành bữa xuân.
3- TIỆC XUÂN
Thừa ăn, lại thiếu tình nồng
Chán mùi xúc xích, rượu hồng tím xanh
Anh về quê để yên lành
Một chai nút lá chuối dành tiệc xuân.
4- TRAO
Không trao hơi thở rượu nồng
Anh trao ai dải yếm hồng nơ xanh
Mưa xuân rắc nhẹ, ấm lành
Đào non tơ đã điểm nhành duyên xuân.
5- HỘI XUÂN
Men xuân vừa đủ chớm nồng
Tình xuân đã tưới tươi đồng cỏ xanh
Mắt xuân đã hợp duyên lành
Người xuân chung bước du hành hội xuân
9. Phạm Thanh Cải
TÌNH YÊU
Tình yêu trong trái tim nồng,
Đỏ tươi như đóa hoa hồng cành xanh.
Ta như cây gặp đất lành,
Cây đời bỗng nảy muôn nhành hoa xuân.
10. Đậu Phi Hùng (6 bài)
1- HOA SỮA
Cuối thu hoa sữa thơm nồng
Mùi hương thoảng giữa bềnh bồng tóc xanh
Heo may thả ngọn gió lành
Sợi thương sợi nhớ níu vành trăng xuân?
2- RU EM
Ru em em ngủ giấc nồng
Mẹ đi lên rẫy hái ngồng cải xanh
Đất cho cây trái ngọt lành
Tinh hoa trời đất để dành đón xuân.
3- CHÚC XUÂN
Bên nhau tình nghĩa mặn nồng
Hàn huyên chuyện cũ nâu sồng ngày xanh
Cầu chúc vạn sự tốt lành
An Khang hạnh phúc viên thành nét xuân.
4- NÊN DUYÊN
Vòng tay ngày ấy ấm nồng
Trăm năm vàng đá sánh cùng non xanh
Chọn ngày chọn tháng tốt lành
Vợ chồng nên nghĩa ngọn ngành vẻ xuân.
5- THÔN TRANG
Gió đưa hương lúa thơm nồng
Mưa xuân tưới tắm ruộng đồng thêm xanh
Giêng hai thời tiết trong lành
6- ƯỚC MONG
Đôi ta tình thắm duyên nồng
Nào xa, cách chỉ một dòng kênh xanh
Ước gì ba má lòng lành
Cho hai ta được kết nhành hoa xuân.
11. Nguyễn Thanh Tuyên
ĐÊM XUÂN
Đêm xuân bếp lửa đương nồng
Bên em má ửng môi hồng tóc xanh
Hình như gió khựng trên cành
Cùng ta, trời đất trong lành vào Xuân
12. Trần Đình Thư (20 bài)
1- TIỂU HỔ CHÚC XUÂN
Lòng thành lời chúc thêm nồng
Thiệp mừng gửi bạn giấy hồng mực xanh
Tân xuân cầu chúc tốt lành
Bao lời tốt đẹp ta dành chúc xuân
2- CÔNG ĐỨC
Tấm lòng cao cả thật nồng
Dang tay làm phước cho hồng tuổi xanh
Bọc đùm lá rách lá lành
Một đồng công đức một nhành lộc xuân
3- BÀN THỜ TẾT
Nhang trầm phảng phát thơm nồng
Bình hoa đủ sắc tím hồng đỏ xanh
Cầu chúc năm mới yên lành
Biết bao may mắn từ nhành lộc xuân
4- VÂNG LỜI BÁC
Môi sinh biến đổi – oi nồng
Vâng lời Bác dạy – tết trông cây xanh
Phủ xanh đồi trống ngon lành
Bốn mùa đất nước vạnh vành sắc xuân
5- ĐẠO VỢ CHỒNG
Vợ chồng ủ lạnh ấp nồng
Đêm đêm mơ thấy nụ hồng non xanh
Giấc mơ kia báo điềm lành
Cả hai công toại danh thành – tuổi xuân
6. TIỂU HỔ BẤT THƯỜNG
Vì đâu thời tiết bức nồng ?
Tiếng chim khắc khoải , hổ lồng rừng xanh ?
Còn đâu khí hậu trong lành
Cho nên bão mới hoành hành mùa xuân
7. DU XUÂN
Kết giao nghĩa thắm tình nồng
Thiện nhân , trung hậu cho hồng tuổi xanh
Lời mời chân thực ngon lành
8. MÙI TẾT
Thoảng nghe mùi tết thơm nồng
Hây hây, mơn mỡn má hồng tóc xanh
Hòa bình đất nước yên lành
Sắm sanh thịt mỡ dưa hành đón xuân
9. NGỔ NGÁO
Khật khà mùi rượu tỏa nồng
Mình xăm đủ thứ rắn rồng đỏ xanh
Bọn ni chẳng chút tốt lành
Đua xe lạng lách tanh bành ngày xuân
10. Hội xuân
Liền anh liền chị thắm nồng
Tứ thân phơ phất tà hồng tà xanh
Hát câu quan họ ngọt lành
Quai thao, giải yếm tròng trành hội xuân
11. Xuân
Xuân vui xuân thắm xuân nồng
Ấm no thịnh vượng mới hồng xuân xanh
Tiết xuân hoa nở đất lành
Giửa trời chị nguyệt tròn vành đêm xuân
12. Đối nhân xử thế
Trao chi tô bún cay nồng
Ăn vào như thể muốn lồng mật xanh
Biết rồi đây dữ hay lành ?
Nhưng đây dâng đáp một cành hoa xuân
13. Đón xuân
Ngày xuân nhân nghĩa thắm nồng
Bàn thờ tiên tổ một chồng chưng xanh
Chúc nhau năm mới tốt lành
Pháo hoa bung nở tròn vành đón xuân
14. Rủ nhau
Ngày xuân nghĩa thắm tình nồng
Rủ nhau lên núi ta trồng cây xanh
Môi sinh trở lại mát lành
Thế là ngày hạ trở thành ngày xuân
15. Thiên thời địa lợi
Tránh khi nóng nực oi nồng
Nhà nông nhân giống để trồng cây xanh
Thiên thời địa lợi – điềm lành
Nhà nông mới chọn chiết cành tiết xuân
16. Nhãn quan
Chỉ khi thời tiết oi nồng
Cổ kim chưa thấy cầu vồng trời xanh
Chim khôn tìm đậu đất lành
Ai năng quan sát mới rành tiết xuân
17. Đau răng
Đau răng bức bối oi nồng
Quặn từng khúc ruột lộn lồng mật xanh
Đau răng phải chữa cho lành
Để ăn thịt mỡ dưa hành tân xuân
18. Họa thơ
Họa thơ – tình nghĩa thêm nồng
Trao nhau câu chữ ý hồng lời xanh
Hồn thơ nói hộ yên lành
Mỗi bài như một khúc hành quân xuân
19. Nhắn ai
Nhìn vô đã thấy nóng nồng
Hở hang phơi cả da hồng mật xanh
Chơi ngông chẳng thề tốt lành
Coi chừng rồi sẽ tan tành tuổi xuân
20. Cảm ơn
Họa thơ xe thắm tình nồng
Mênh mang thi họa tựa đồng lúa xanh
Xuân sang chúc bạn yên lành
Xin dâng quý bạn một nhành lộc xuân
13. Trần Lưu Phương (3 bài)
1- Chúc Mừng Năm Mới
Chúc nhau tình ấm nghĩa nồng
Mừng nhau khoa bảng- thiệp hồng- bằng xanh.
Năm tháng tạo những điều lành
Mới cùng tạo hóa-ta-mình đón xuân.
2- Tầm Xuân
Em đi thả lại tình nồng
Vào thiền môn phủi má hồng , tóc xanh
Câu kinh, nhịp mõ an lành
Chánh niệm, tâm sáng, thân bình. Đời xuân.
3- Truyền Lửa
Từ bi-trí tuệ thắm nồng
Em mang trang điểm cho hồng trần xanh.
Ngày vui vẻ, đêm an lành
Thảnh thơi thu hạ, yên bình đông xuân.
14. Nguyễn Ngọc Cận (2 bài)
1. XUÂN QUÊ
Bầu trời ánh nắng tỏa hồng
Én về chao liệng cánh đồng thắm xanh
Gió ru hương lúa ngọt lành
Miền quê rộn rã góp thành mùa xuân.
2. MỘT ĐỜI LỤC BÁT
Một đời lục bát mặn nồng
Qua bao năm tháng tấm lòng vẫn xanh
Một đời lục bát yên lành
Sáng nay bỡ ngỡ vịn nhành mơ xuân.
15. Đinh Thường (5 bài)
1- Thơ Xuân
Chưa xuân đã thấy hương nồng
Tứ hay vần tốt giục lòng tươi xanh
Giọng em như ngọn gió lành
Ru anh, ru cả thị thành vào xuân.
2- Lời ru của mẹ
Mẹ ru bé giấc say nồng
Gọi mùa cổ tích tươi hồng vườn xanh
Bên nôi mẹ thả gió lành
Ngỡ hương hoa ngát mà thành mùa xuân.
3- Tình xuân
Ngày qua chạm cõi hương nồng
Tình đông băng lạnh, chợt bồng bềnh xanh
Em sang ban phát hương lành
Đời anh lửa cháy tan tành trước xuân.
4- Trầu cau
Trầu, cau quết chút vôi nồng
Trao em hẹn ước má hồng ngày xanh
Thương em anh chọn ngày lành
Bên nhau quấn quýt cho thành cuộc xuân.
5- Lời khuyên
Đêm qua bạn đãi rượu nồng
Mải vui uống cạn cả dòng 'John xanh'
Lời em khuyên thoảng hương lành
'Anh! thôi đừng uống để dành cho xuân'.
16. Andy Tran – PBH (7 bài)
1- THÔI ĐÀNH
Bao năm hương lửa đang nồng
Bây giờ em lại áo hồng, áo xanh
Cơm chẳng ngọt, canh chẳng lành
Thôi đành cũng chịu tan tành mùa xuân.
2- TẶNG EM
Gởi câu lục bát đang nồng
Mượt mà như những cánh đồng lúa xanh
Thơ bay theo ngọn gió lành
Tặng em, em lại để dành cho xuân
3- TÌNH ƠI
Tình ơi càng lúc càng nồng
Càng say môi thắm, má hồng, mắt xanh
Trong như nước suối mát lành
Mặn mà tha thiết như nhành chồi xuân.
4- CÓ
Có hương, có lửa thì nồng
Có cây lúa tốt nên đồng lúa xanh
Có em dịu ngọt hiền lành
Có thêm thằng nhóc chắc thành mùa xuân !
5- HƠI EM
Hơi em sao quá thơm nồng
Để anh quên hết nụ Hồng, nụ Xanh
Ước sao tình đẹp, duyên lành
Đôi ta thề nguyện kết thành mùa xuân.
6- MÙA VỀ
Mùa về cơm mới thơm nồng
Có thêm cốm dẹp, cốm hồng, cốm xanh
Có em dâu thảo hiền lành
Đời anh phơi phới như cành hoa xuân.
7- BAO GIỜ
Em, anh duyên thắm tình nồng
Anh theo mấy ả áo hồng, áo xanh
Bao giờ gương vỡ lại lành?
Mà đem lời cũ dệt thành thơ xuân ?
17. Trần Mạnh Tuân (2 bài)
1- TÌNH THƠ LỤC BÁT
Tình thơ lục bát mặn nồng,
Bốn câu mà thắm vần hồng, chữ xanh.
Hoạ sao nhuần nhị ngọt lành,
Tất niên thơ kết một nhành mừng xuân.
2- TỨ TUYỆT THI HOẠ
Càng say, càng hoạ, càng nồng,
Một bài thơ xướng, trăm dòng hoạ xanh.
Bao nhiêu tình ý trong lành,
Chung vui góp lại một cành thơ xuân.
18. Trần Trọng Tâm
SUY NGẪM
Xa quê thì mặn thì nồng
Về làng mới hiểu lửa hồng tre xanh
Ngẫm trong muôn sự mát lành
Ba mùa đi... lại dỗ dành riêng xuân
19. Nguyễn Thị Việt Hà (3 bài)
Tình thơ lục bát
Thơ mang hơi ấm tình nồng
Đi ra mọi nẻo, mọi vùng xa xanh
Tiếng thơ êm dịu ngọt lành
Vào trang lục bát thấy mình thêm xuân
Mong anh về
Sáng ra vừa tỉnh giấc nồng
Thấy đàn én lượn trên đồng lúa xanh
Trời xuân ấm áp trong lành
Mong anh về để chúng mình đón xuân
Đi dạo chợ xuân
Cô em bán ớt cay nồng
Chị Hai bán bưởi, ốc đồng, chuối xanh
Anh đi tìm thứ ngọt lành
Bỗng dưng kiếm được một bình rượu xuân.
20. Nguyễn Đình Khôi (2 bài)
CHÚC DUYÊN
Chúc cho duyên mãi đượm nồng
Trăm năm tình nghĩa vợ chồng xuân xanh
Một đời cơm ngọt canh lành
Đầy sân hòe quế ngàn cành hoa xuân
CHÚC THI HỌA
Cuối năm, nâng chén rượu nồng
Mừng thơ thỏa chí tang bồng thắm xanh
Chúc cho Năm Mới tốt lành
Đủ tuần xướng họa, đầy cành hoa xuân
21. Nguyễn Thị Phụng (4 bài)
CHÚC
Mai vàng rộ nở thơm nồng
Nhà nhà đón Tết áo hồng, áo xanh
Mứt chè, giò chả ngon lành
Gỏi gà, bia đượm ta mình chúc Xuân
VUI
Hương bia tỏa ngát say nồng
Nhấm môi mồi thấm má hồng, mắt xanh
Cùng nhau gợi gió trong lành
Vui như ngày hội vin nhành hoa Xuân
CỌP
Thịt gân anh Cọp thắm nồng
Lượn vào xương tủy da hồng… ngời xanh
Dáng duyên môi thắm ngọt lành
Trẻ hai mươi tuổi như cành tầm xuân.
NHẬU
Nhậu bia cùng mực ngát nồng
Mắt chao đáy mắt bềnh bồng trong xanh
Họa thơ lục bát an lành
Đắm thơ, say tứ, gợi tình mơ xuân
22. Hứa Chi Lan
TÌNH XUÂN
Rượu xuân chỉ một chén nồng
Anh đem đào thắm nhuộm hồng sắc xanh
Chợt nghe duyên sớm ngọt lành
Cho tươi nõn lá trên cành đón xuân.
Tổng cộng đã có 22 tác giả tham gia với 88 bài thơ hoạ
Gồm các tác tác giả: Trần Thanh Dũng, Người lính, Phạm Văn Tự, Nguyễn Bá Hoà (3 bài), Nguyễn Đức Tuỳ (14 bài), Vũ Thiên Kiều (2 bài), Cao Trần Nguyên (3 bài), Phạm Minh Giắng (5 bài), Phạm Thanh Cải, Đậu Phi Hùng (6 bài), Nguyễn Thanh Tuyên, Trần Đình Thư (20 bài), Trần Lưu Phương (3 bài), Nguyễn Ngọc Cận (2 bài), Đinh Thường (5 bài), Andy Tran – PBH (7 bài), Trần Mạnh Tuân (2 bài), Trần Trọng Tâm, Nguyễn Thị Việt Hà (3 bài), Nguyễn Đình Khôi (2 bài), Nguyễn Thị Phụng (4 bài), Hứa Chi Lan, ...
|
DUYÊN XUÂN NHẤP CHÉN ƯƠM NỒNG CÓ BẾN Say sưa nâng vạn sợi nồng
TÌNH XUÂN NHẬU Nguyễn Thị Phụng CỌP Thịt gân anh Cọp thắm nồng
Nguyễn Thị Phụng CHÚC Mai vàng rộ nở thơm nồng VUI Hương bia tỏa ngát say nồng
Nguyễn Đức Tuỳ 14. TẶNG NHÀ THƠ TÚ RỚT CHÚC DUYÊN Nguyễn Thị Việt Hà SUY NGẪM Trần Mạnh Tuân TỨ TUYỆT THI HOẠ Trần Mạnh Tuân TÌNH THƠ LỤC BÁT Andy Tran - PBH THÔI ĐÀNH Trần Đình Thư Trần Đình Thư Trần Đình Thư Đinh Thường 1- Thơ Xuân Chưa xuân đã thấy hương nồng Tứ hay vần tốt giục lòng tươi xanh Giọng em như ngọn gió lành Ru anh, ru cả thị thành vào xuân. 2- Lời ru của mẹ Mẹ ru bé giấc say nồng Gọi mùa cổ tích tươi hồng vườn xanh Bên nôi mẹ thả gió lành Ngỡ hương hoa ngát mà thành mùa xuân. 3- Tình xuân Ngày qua chạm cõi hương nồng Tình đông băng lạnh, chợt bồng bềnh xanh Em sang ban phát hương lành Đời anh lửa cháy tan tành trước xuân. 4- Trầu cau Trầu, cau quết chút vôi nồng Trao em hẹn ước má hồng ngày xanh Thương em anh chọn ngày lành Bên nhau quấn quýt cho thành cuộc xuân. 5- Lời khuyên Đêm qua bạn đãi rượu nồng Mải vui uống cạn cả dòng "John xanh" Lời em khuyên thoảng hương lành "Anh! thôi đừng uống để dành cho xuân". Nguyễn Ngọc Cận 1. XUÂN QUÊ 2. MỘT ĐỜI LỤC BÁT Trần Lưu Phương Chúc Mừng Năm Mới Tầm Xuân Truyền Lửa Nguyễn Đức Tuỳ 11. GỬI ANH LÍNH ĐẢO 12. NGƯỜI LÍNH BIÊN PHÒNG 13. GÁI QUÊ RA THÀNH PHỐ Tiểu Hổ Bất thường Trần Đình Thư Tiểu Hổ Chúc xuân Công đức Bàn thờ Tết Vâng lời Bác Đạo vợ chồng Nguyễn Thanh Tuyên ĐÊM XUÂN Đêm xuân bếp lửa đương nồng Đậu Phi Hùng HOA SỮA Phạm Thanh Cải TÌNH YÊU Phạm Minh Giắng 5 bài Cao Trần Nguyên Nguyễn Đức Tuỳ (tiếp) 6.VIẾNG ĐỀN HÙNG Nguyễn Bá Hòa MỜI TRẦU MỜI THƠ Vũ Thiên Kiều VỠ MỘNG Nguyễn Đức Tuỳ 1. GỬI EM 2. HẠNH PHÚC 3. HẸN HÒ 4. BUỔI SÁNG THANH BÌNH 5. LỬA TRẠI ĐÓN XUÂN Nguyễn Bá Hoà MỜI RƯỢU Phạm Văn Tự XUÂN VỀ Xuân về nâng chén rượu nồng
Người lính TÌNH XUÂN Bén duyên - Kỷ Sửu tình nồng Canh Dần hoan hỉ rộn lòng tóc xanh Bên nhau cùng dệt mộng lành Ươm mầm hạnh phúc kết thành mùa xuân Để thuận lợi cho BBT đưa bài lên trang, xin các tác giả chú ý gõ tên mình trước, rồi thơ hoạ sau: Trần Thanh Dũng Cúc cu ...nửa buổi trưa nồng |