Tứ tuyệt thi hoạ tuần 53 với bài thơ xướng “Chào Năm mới 2010” đã có tổng cộng 23 tác giả, bạn đọc tham gia hoạ thơ và đã gửi đến Lụcbát.com hơn 84 tác phẩm thi hoạ với nhiều chủ đề khác nhau, chất lượng các bài hoạ ngày càng hay, đa dạng, số lượng bài ngày càng tăng, tác giả Phạm Thanh Cải đạt kỉ lục với 15 bài hoạ.
Bạn đọc có thể xem lại các bài thơ hoạ tuần 53 tại địa chỉ:
http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbxuanay&code=3932
Tuần đầu năm mới 2010, với chủ đề tôn vinh thơ Lục bát, BBT xin mời các tác giả và bạn đọc tham gia hoạ bài tứ tuyệt “Lục bát” của tác giả Lê Minh Dung (TP Hồ Chí Minh)
LỤC BÁT

Trời xanh non nước thêm xanh,
Mượn vần bằng trắc nối thành đôi câu.
Cảm ơn Lục bát bắc cầu,
Bốn phương bè bạn trao nhau tâm tình.
CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ
1. Nguyễn Đức Tuỳ (15 bài)
THƯ TÌNH
Yêu nhau lúc tuổi còn xanh
Ngày đầu thư viết tỏ tình đôi câu
Lá thư bắc một nhịp cầu
Ta mình gặp gỡ đổi trao tâm tình.
NGHE EM HÁT
Qua đồng lúa mượt mầu xanh
Nghe ai hát vọng tâm tình mấy câu
Bâng khuâng 'điệu lý qua cầu'
Lòng ai xao xuyến nao nao gợi tình!
HẠT GẠO THƠM
Ngày nào mạ cấy lên xanh
Bây giờ lúa đã sẫm mình uốn câu
Gạo thơm thoả mãn nhu cầu
Nhớ người trồng lúa xiết bao ân tình
THI HOẠ ĐẦU XUÂN
Xuân sang thi hoạ vần 'xanh'
Bài xướng làm khó cho mình vần 'câu'
Sáng nay anh định qua cầu
Nhờ em gợi ý vài câu thơ tình.
NGƯ ÔNG
Sông quê dòng nước trong xanh
Ngư ông thong thả một mình buông câu
Chiều về thuyền đậu bên cầu
Ngâm nga lục bát vài câu trữ tình.
GỬI EM
Anh đang canh giữ đảo xanh
Làm thơ lục bát tặng mình đôi câu
Tết này hai đứa 'đầu cầu'
Truyền hình nối mạng cùng nhau tâm tình.
QUÀ SINH NHẬT
Biết em yêu thích nhạc xanh
Viết thư anh gửi chương trình mấy câu
Tặng em 'bài hát yêu cầu'
Làm quà sinh nhật trao nhau chút tình.
KHOANG XANH
Lên Ba Vì đến Khoang Xanh
Làm thơ tả cảnh hữu tình mấy câu
Đi qua suối, chẳng có cầu
Từng đôi tay nắm dìu nhau cũng tình!
THƯỞNG NGOẠN HỒ GƯƠM
Hồ Gươm gợn sóng biếc xanh
Dạo chơi thưởng ngoạn, đâu dành buông câu
Hai ta sánh bước lên cầu
Ngước nhìn Tháp Bút viết câu thơ tình.
QUA ĐỀN THỜ TÚ UYÊN
Một chiều Hà Nội ngát xanh
Qua đền bỗng nhớ chuyện tình Bích Câu
Gặp nàng Tiên ở bên cầu
Tú Uyên mơ tưởng mai sau kết tình.
THƯƠNG EM
Thương em hoài phí tuổi xanh
Trót sa vào cái bẫy tình, mắc câu
Sa cơ lỡ bước 'qua cầu'
Vì tiền mang hoạ, phải đâu vì tình!
TRÁCH EM
Nhớ em tóc mượt mà xanh
Đôi môi mọng đỏ, mắt lành chim câu
Quên nhau em nỡ 'qua cầu'
Lòng anh tan nát nỗi đau thất tình.
QUẢ GÌ?
Quả gì chát lúc đương xanh
Chín rồi thì ngọt, cong hình móc câu
Mỗi khi có việc cúng cầu
Dâng lên đĩa quả, trình tâu sự tình?
NHỚ VUA LÊ
Khởi đầu từ chốn rừng xanh
Xông pha trận mạc, tung hoành vó câu
Gươm thiêng trả lại bên cầu
Ơn người còn mãi thiên thu ân tình!
THÂN TẶNG THI HỮU
Nước non ngàn dặm tươi xanh
Một vần xanh bỗng biến thành ngàn câu
Nhờ thơ lục bát bắc cầu
Bốn phương thi hữu gặp nhau thắm tình!

Chồi xanh lộc biếc non xanh
Thơ xuân như gặp gió lành nên câu
Muôn phương thi hữu nối cầu
Nào thương nào nhớ trước sau kết tình
TÌNH THƠ XUÂN
Tình Xuân xanh, mắt Thơ xanh
Vì thương vì nhớ mà thành chung câu
Sáu
Trước là thi hữu – duyên sau nên tình.
VƯỜN XUÂN
Vườn xuân xanh - tiếng chim xanh
Ríu ran ríu rít hòa thành muôn câu
Lá hoa thơm những nhịp cầu
Từng đôi phơi phới gợi nhau giao tình
TRI KỶ
Mầm ươm xanh, tóc ươm xanh
Thơ vui xướng họa cho rành bốn câu
Nào duyên nào nợ - bắc cầu
Nào lời tri kỷ say nhau men tình.
XUÂN XANH
Em vừa đang dộ xuân xanh
Có yêu thì hãy chung thành nối câu
Lứa đôi không để gãy cầu
Nàng thơ em nguyện trước sau trọn tình
QUÀ TẶNG
Hộp xanh xanh, gói xanh xanh
Bút hoa đề tặng chân thành mấy câu
Mỗi câu là một nhịp cầu
Qùa thơ ta tặng cho nhau cái tình.
CÁNH CHIM XANH
Trời xanh tung cánh chim xanh
Bài thơ ta viết chưa thành ý câu
Đã nghe tim bắc nhịp cầu
Nhờ chim chắp hộ ta câu tỏ tình.
THƠ BUỒN
Mực son thơm, giấy hoa xanh
Giận nhau chi bẻ cho thành gãy câu
Đứt duyên kết chẳng nên cầu
Bỏ vần không hợp cho đau lòng tình.
ĐỜI VẪN XUÂN XANH
Mấy mươi đời vẫn xuân xanh
Khát khao cũng đủ tình dành những câu
Viết nên điệu Lý qua cầu
Cho cây sai quả thương nhau ngọt tình
3. Trần Nguyên Anh
TÌNH YÊU MÙA XUÂN
TÌNH anh thắm biếc trời xanh,
YÊU thương chung thuỷ lòng thành chim câu.
MÙA sau anh đón qua cầu,
XUÂN nay gửi tặng mấy câu ân tình.
4. Nguyễn Thanh Tuyên
NGHĨA TÌNH
Trời xanh như nước thẳm xanh
Tầng không vỗ cánh yên lành bồ câu
Khen ai bắc khéo nhịp cầu
Xuân sang vai tựa vai nhau nghĩa tình

5. Cao Trần Nguyên (3 bài)
XANH TUỔI CAO
Càng già Lục Bát càng xanh
Tuổi cao xanh, đến mát lành từng câu...
Thơ cho ta nối nhịp cầu
Thấp cao, trên dưới gặp nhau nghĩa tình.
CHỮ
Lẽ nào lại chịu chữ Xanh
Chữ Xanh không khó. Khó thành bốn câu.
Chữ Câu khi đã qua cầu
Chữ Cầu sẽ đến với nhau chữ Tình.
Lục Bát
Khen cho Lục Bát Đầu Xanh,
Ý hay, tứ đẹp sáp thành đôi câu.
Câu mời Đầu Lục qua cầu
Câu mừng Đầu Bát nghĩa sâu Nhân Tình.
6. Trần Thanh Dũng (4 bài)
Năm Dần mạng Hổ tươi xanh,
Chúc nhà Lục Bát chúng mình mấy câu:
Muốn sang thì bắt Kiều cầu
Muốn thơ hay nữa, hãy câu kết tình!
CHUNG CÂU ÂN TÌNH
Non xanh xanh, nước xanh xanh
Có bài tứ tuyệt họa... thành trăm câu
Đầu năm Lộc- Phát bắc cầu
Cà Mau- xứ Lạng chung câu ân tình.
BÉN DUYÊN
Lam, chàm, nâu, tím, vàng, xanh...
Bức tranh đất nước dệt thành trăm câu
Gần xa Thi hữu bắc cầu
Đầu năm xin bén duyên nhau... chút tình!
TÌNH
Biển trời không vẽ cũng xanh
Biển đời ai vẽ mà thành đôi câu?
Không dưng làm lỡ nhịp cầu
Người về, về tận đẩu đâu cũng tình!
7. Trần Đình Thư (10 bài)
1- XANH SẠCH ĐẸP
Môi trường ta giữ sạch xanh
Dưới cây nai, hổ, trên cành bồ câu
Hẹn cùng trên khắp địa cầu
Xanh rừng xanh biển bền lâu thắm tình
2- NGUYÊN TIÊU
Nguyên Tiêu trăng sáng trời xanh
Mựơn vần LỤC BÁT kết thành mấy câu
Câu thơ thay dạ nguyện cầu
Cầu cho thi hữu sống lâu … vẹn tình
3- MAI VÀNG
Cánh vàng nhụy thắm lá xanh
Thi nhân muốn tỏ lòng thành mấy câu
Bắt tay ta nối nhịp cầu
Mượn câu Lục Bát trao nhau chút tình
4- KẾT TÌNH
Đĩa này gốm sứ men xanh
Đựng đầy gà luộc, điểm cành rau câu
Câu Lục bắc một nhịp cầu
Ngoéo cùng câu Bát hẹn nhau kết tình
5- MAIL CHÚC
Kể chi đầu bạc đầu xanh
Chúc nhau năm mới tốt lành vài câu
Nhờ Mail gửi khắp địa cầu
Vần thơ chúc tết, trao nhau đậm tình
6- ĐẸP CÂU LỤC BÁT
Thề cùng đất thắm trời xanh
Lục này, bát ấy tròn vành đẹp câu
Nén nhang ngày tết nguyện cầu
Xưa rày cho chí mai sau vẹn tình
7- TÌNH QUÊ
Dập dờn sóng giợn đồng xanh
Đại trà lúa chín nhành nhành uốn câu
Sông kia giờ đã có cầu
Đường làng rôm rả vẳng câu … ơi tình …
8- XÂU TÌNH
Rằng đây nói có trời xanh
Lục trên bát dưới rành rành hai câu
Thế mà rải khắp địa cầu
Năm châu bốn biển nguyện xâu chuỗi tình
9- BÊN CẦU
Ở đây nước biếc non xanh
Em ơi – cho tỏ lòng thành mấy câu
Hẹn nhau gặp phía bên cầu
Chỉ riêng hai đứa ta mau … tỏ tình
10- TƯỞNG AI...
Ngoài đồng mạ đã lên xanh
Đình làng quan họ rành rành từng câu
Tưởng ai “cởi áo qua cầu “ …
Ý à cởi áo ời âu … lạ tình …

8. Phạm Thanh Cải (15 bài)
1- TẾT ĐẾN RỒI EM
Xuân về hoa nở cành xanh,
Ta vui thơ đối viết thành đôi câu.
Chắp tay thành kính nguyện cầu,
Muôn người ta sống bên nhau nghĩa tình.
2- HÁI LỘC CHÈ XUÂN
Lộc xuân vừa nảy biếc xanh,
Nõn chè đã nhú, uốn thành móc câu.
Mời anh chén nước, tôi cầu
Tết này ta được cùng nhau tâm tình.
3- MỪNG ĐÓN XUÂN VỀ
Núi sông một dải xanh xanh,
Uốn hình chữ S, vẽ hình móc câu.
Giao lưu trên khắp địa cầu,
Nắm tay bè bạn, cùng nhau thân tình.
4- CÙNG ĐÓN GIAO THỪA
Bếp hồng, nồi bánh chưng xanh,
Đỏ tươi thơ đối, viết thành đôi câu.
Đêm trừ tịch, khấn nguyện cầu,
Nhân gian đoàn kết với nhau ân tình.
5- GỬI LỜI LỄ HỎI
Cau bánh tẻ, lá trầu xanh,
Ngọt ngào bánh nướng, thơm tình móc câu.
Nhà trai có một nguyện cầu,
Cho đôi trai gái, kết nhau duyên tình.
6- THƠ MỘNG DÒNG SÔNG
Lững lờ một dải sông xanh,
Bên bờ thanh thản một mình buông câu.
Lặng im tôi mới nguyện cầu,
Tôi thả chữ đức để câu nghĩa tình.
7- HẠNH PHÚC CHIM CÂU
Hương xuân man mác lá xanh,
Tiếng gù ân ái trên cành, bồ câu.
Cành cây như một chiếc cầu,
Đôi chim đấu mỏ với nhau thật tình !
8- MÃI MÃI TÌNH YÊU
Tình yêu mãi mãi tươi xanh,
Thuỷ chung em nhớ bên mình một câu.
Yêu nhau hai đứa nguyện cầu :
Trăm năm được sông bên nhau ân tình.
9- SOI BÓNG SÔNG XUÂN
Hành quân qua bến sông xanh,
Thơ tình chiến sĩ viết thành vài câu.
Lơ thơ nước chảy chân cầu,
Sông soi chiến sĩ bên nhau nghĩa tình.
10- LỜI NGƯỜI CHIẾN SĨ
Hành quân qua cánh đồng xanh,
Gặp cô thôn nữ , trao tình một câu.
Xa nhau, anh mãi nguyện cầu,
Cuối năm ta lại cùng nhau ân tình.
11- CHÀO ANH PHI CÔNG
Máy bay vút tận trời xanh,
Tung bay cánh én, cất mình bồ câu.
Trên cao nhìn dưới địa cầu,
Non xanh nước biếc, thẳm sâu ân tình.
12- GỬI ANH LÍNH THUỶ
Tàu anh lướt sóng biển xanh,
Yêu anh em mới viết thành đôi câu.
Xuân sang, năm mới nguyện cầu,
Đôi ta mãi mãi thẳm sâu nghĩa tình.
13- GỬI ANH BIÊN PHÒNG
Núi cao cho tới rừng xanh,
Rộn ràng chân ngựa, gập ghềnh vó câu.
Lấy thơ bắc một nhịp cầu,
Gửi anh chiến sĩ đôi câu ân tình.
14- GỬI ANH LÍNH ĐẢO
Xuân về trên khắp đảo xanh,
Gửi anh một khúc thơ tình mấy câu.
Em ca điệu “sắp qua cầu”,
Gửi anh lính đảo thắm sâu nghĩa tình.
15- TỎ TÌNH BÊN CẦU
Trên cầu ở bến sông xanh,
Bên em ta mới tỏ tình đôi câu.
Nắm tay hai đứa nguyện cầu,
Trời cho ta sống bên nhau ân tình.

9. Andy Tran PBH (9 bài)
TÌNH EM
Tình em như lúa đang xanh
Thơ anh viết mãi chẳng thành một câu
Nay mai anh đón qua cầu
Thăm cha viếng mẹ trước sau ân tình
THƯ EM
Hôm qua nhận được thư xanh
Ngày đêm thổn thức ngổi rình bóng câu
Sông sâu chờ mãi nhịp cầu
Nối dây tơ nguyệt mới sâu chữ tình
GỞI LỤC BÁT
Câu thơ lục bát tươi xanh
Gắn vào dưới cánh-một mình chim câu
Lượn theo uốn khúc sông Cầu
Gởi cho LucBát tỏ câu chân tình
MẮT EM
Mắt em tô vẽ xanh xanh
Đâu còn thấy nét đa tình bồ câu
Gặp anh vừa chạm đầu cầu
Em đành lỉnh mất còn đâu nghĩa tình
LỠ
Trượt chân vào chốn lầu xanh
Xác thân tơi tả giờ thành rau câu
Ngày đêm giờ có nguyện cầu
Cũng không vớt lại những câu nghĩa tình
CAO NGUYÊN TÌNH XANH
Đứng nhìn Cao Nguyên Tình Xanh
Mong manh gió thổi thơ thành đôi câu
Mây bay đang nối nhịp cầu
Thơ, Mây và Gió đậm sâu nghĩa tình
(Tiểu bang
ANH BỘ ĐỘI
Thấy anh bộ đội áo xanh
Mắt em lúng liếng hiền lành bồ câu
Năm xưa kéo pháo qua cầu
Dừng chân em đã trao câu ân tình.
NGÀY VỀ
Nay về lúa đã lên xanh
Đi tìm đôi mắt hiền lành bồ câu
Thoáng trông thấy bóng trên cầu
Em cùng người khác trao nhau ân tình
NHA TRANG
Nha Trang đẹp quá. Biển xanh
Sóng xô, thơ cũng gập ghềnh vó câu
Lặng thinh em mãi nguyện cầu:
Sóng yên, biển lặng trọn câu nghĩa tình
10. Vĩnh Xuân
XUÂN SỚM
Xuân về lộc biếc chồi xanh
Mượn trang Lục bát để dành vài câu
Không như nước chảy qua cầu
Vạn ngàn thi hữu nặng sâu nghĩa tình.
11. Nguyễn Quang Huy
THƠ XUÂN
Vườn đào đón tết tươi xanh
Cành thơ lá bút viết thành đôi câu
Xuân sang ta bắc nhịp cầu
Bắc
12. Nguyễn Ngọc Cận (4 bài)
THẬT LÒNG
Từ ngày vỡ giấc mộng xanh
Thơ tôi nhòe lệ tan tành từng câu
Thật lòng tôi vẫn nguyện cầu
'Em - Người' hạnh phúc dài lâu trọn tình.
ĐẤT THẦN KINH
Đất Thần Kinh rợp trời xanh
Bâng khuâng rêu phủ Hoàng Thành bóng câu
Trường Tiền thương mấy nhịp cầu
Sông Hương - Núi Ngự - Vân Lâu nặng tình!
MỪNG TRANG LỤC BÁT
Thơ xuân nhú lộc biếc xanh
Mừng trang Lục bát ngọt lành từng câu
Tháng Giêng bắt nối nhịp cầu
Khách thơ tri ngộ khắc sâu nghĩa tình!
TÌNH XUÂN
Xuân về hoa lá thắm xanh
Tặng em lộc mới thơ tình dăm câu
Chờ ngày cha mẹ bắc cầu
Đôi mình nên nghĩa trầu cau vẹn tình!
13. Trần Trọng Tâm (2 bài)
À ƠI
Còn không em nọn tóc xanh,
Dung nhan vùi dập tan tành vó câu.
À ơi em bước qua cầu,
À ơi biển rộng sông sâu vô tình...!
LUNG LINH
Bạc tiền có lúc sạch xanh,
Thơ yêu thì vẫn để dành mấy câu.
Vô tư như vạn tinh cầu,
Mà lung linh thế bởi câu thơ tình.
14. Lê Minh Dung (1 + 3 bài)
TÌNH THƠ
Bao la tha thiết tứ xanh
Ý đây vần đấy đã thành đôi câu
Bao giờ lục bát bắc cầu
Tình chung tung cánh hải âu chao tình.
CHÀO XUÂN
Mừng Xuân hoa lá tươi xanh
Thi nhân thi họa thơ thành ngàn câu
Quên đi năm tháng cơ cầu
Vui cùng lục bát thêm sâu ân tình.
XUÂN
Xuân về hoa lá tươi xanh
Thi nhân thi họa nối thành vần câu.
Chung tay lục bát bắc cầu
Rộng vòng tay mãi nên câu ân tình.
15. Người lính (2 bài)
MẤT TRẮNG
(Họa 4 từ đầu câu)
Trời còn có lúc chẳng mưa
Mượn mà không trả từ xưa nghe nhiều
Cảm lời than vãn, dạ xiêu
Bốn lần mất trắng tiêu điều lòng nhân…
ĐAU
(Họa 4 từ cuối câu)
Qua rồi một thuở tóc xanh
Vác cần tìm kiếm chốn lành buông câu
Tơ ông không bắt nhịp cầu
Nguyệt bà từ chối làm đau chữ tình…
16. Nguyễn Bá Hòa (2 bài)
GỌI TÌNH
Sông quê trong vắt trời xanh
Ven bờ tre ngã bóng thành ngọn câu
Mây trôi vướng giữa chân cầu
Ta trôi vướng giũa đời nhau. Gọi tình!
NGUYỆN CẦU
Rẽ ngang qua lối vườn xanh
Tìm trong tiếng gió lòng thành mấy câu
Hàng cây ngửa mặt nguyện cầu
Chồi yêu tức ngọn nả đau lộc tình

17. Nguyễn Đình Khôi (25 bài)
(100 câu họa Tứ tuyệt LỤC BÁT tuần I năm 2010)
1- BỀN LÂU LÀ TÌNH
Tình cầu, gieo khéo, câu xanh
Cho nhau vụng họa vội thành trăm câu
Bốn tám từ bắc nhịp cầu
Thoảng là xướng họa, bền lâu là tình
2- VIẾNG ĐỀN HÙNG
Viếng Đền Hùng núi Cao Xanh
Lời Bác Hồ dạy tạc thành hai câu (*)
Nơi đây, duy nhất hoàn cầu
Đồng bào con cháu ghi sâu ân tình
3- SÔNG THAO
Sông Thao nước đỏ non xanh
Ai qua Bạch Hạc, Bến Ghềnh, Vực Câu
Những mong Ngọc Tháp thông cầu
Cho mau vải Gáp thắm nâu Sơn Tình
4- PHỐ PHƯỜNG KẺ CHỢ
Hàng Hành, Hàng Cỏ tươi xanh
Dập dìu Hàng Mã, Hàng Mành, Bích Câu
Bắc Qua, Bến Nứa bên cầu
Hàng Đào, Thợ Nhuộm, Hàng Nâu ân tình
5- CHÈ THÁI
Khen ai khéo hái búp xanh
Khéo sao búp búp thơm thành móc câu
Nhanh nhanh cung chẳng kịp cầu
Tân Cương chè Thái, năm châu đậm tình
6- GÁI TUYÊN
Trắng hồng, nhờ nước Lô xanh
Tóc mây huyền ngọc, mắt tình bồ câu
Nghiêng thành, nghiêng nước, nghiêng cầu
Gót sen trăm bước đều nhau, bước tình
7- CHỢ TÌNH
Ai cười ríu rít khăn xanh
Sáo ai dìu dặt, gập nghềnh vó câu
Sán Lùng, thắng cố nghiêng cầu
Ô che xoắn xuýt bên nhau chợ tình
8- PHÚ QUỐC
Dẫn em thăm Đảo Ngọc xanh
Bãi Sao cát trắng, Hàm mành thả câu
Dương Đông chợ cá bên cầu
Viếng Lao chuồng cọp, ghi sâu ân tình
9- QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI
Đồng ngoài ngào ngạt lúa xanh
Đồng trong sóng lúa dập dềnh uốn câu
Cao cao nhà máy bên cầu
Cảng sâu cần cẩu đua nhau nhịp tình
10-SÔNG HƯƠNG
Sông Hương một dải lụa xanh
Thuyền ai lờ lững bên Thành buông câu
Bóng ai tha thướt bên cầu
Để ai ngơ ngẩn đẩu đâu tơ tình
11- ĐÀ LẠT
Xuân Hương in bóng thông xanh
Lặng im thoảng tiếng gập ghềnh vó câu
Hồng chen hoa Cẩm tú cầu
12- CA TRÙ
Hồng hồng tuyết tuyết xanh xanh
Tiếng đàn nhịp phách trong lành Bích Câu
Đã nên bao những nhịp cầu
Tri âm, tri kỷ ơn sâu nặng tình
13- ĐIỆU LÝ
Cùng em dưới bóng dừa xanh
Em vin điệu lý ca thành mấy câu
Ngẩn ngơ nghe lý qua cầu
Ngưạ ô, con sáo ,…bền sâu nghĩa tình
14- QUAN HỌ
Sông Cầu một dải xanh xanh
bao làn quan họ trong lành nối câu
Yêu nhau, cởi áo qua cầu,
Mây trôi bèo dạt, càng sâu càng tình
15- TRẢ LAI MÀU XANH
Trả lại Trái đất màu xanh
Ý nhân loại thét lên thành một câu:
'Hãy mau mau cứu Địa cầu !'
Vì môi trường sống, bên nhau đồng tình !
16- VIỆT LÀO HỮU NGHỊ
Việt Lào chung Núi dài xanh
Thân tình, thơ Bác ghi thành hai câu
Chung lưng sẻ núi, xây cầu
Càng bền nghĩa bạn càng sâu ân tình
17- THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN
Thanh niên tình nguyện áo xanh
Chuyển giao kỹ thuật biến thành cần câu
Xóa nghèo, diệt dốt làm cầu
Dân giầu nước mạnh, công lao nguyện tình
18- BẠN CÂU
Ngày thu mây nước xanh xanh
Mua cần câu thoáng đã thành bạn câu
Nay Hồ Cốc, mai Đáp Cầu
Tuần này Ba Bể, tuần sau Sơn Tình
19- TẮM BIỂN
Vẫy vùng biển nước trong xanh
Cùng đua vượt sóng, thi giành rau câu
Ngắm tầu qua dưới bóng cầu
Gió reo nhủ giữ bền lâu lửa tình
20- NHỊP TÌNH
Em dù nhanh vượt gió xanh
Anh phi nước đại bỗng thành vó câu
Em mơ mộng gió qua cầu
Anh như cánh nhạn bên nhau nhịp tình
21- SAO TÌNH HỜ HỮNG ?
Trời lơ xanh, nước lơ xanh
Cánh chuồn lơ lửng bên mành bóng câu
Lơ thơ nước chảy qua cầu
Tình sao hờ hững với nhau hở tình ?
22- NÊN NHẸ NHÀNG
Nhẹ nhàng, nên nhẹ nhàng xanh
Điều rơm bụi chẳng nên thành chấp câu
Tương giao tương xứng tương cầu
Cùng vì nghĩa trọng mới sâu ân tình
23- CON PHE
Con phe, một thuở chợ xanh
Bán buôn tem phiếu, chuyên ngành móc câu
Lựa khi cung chẳng kịp cầu
Chợ đen cắt cổ, còn đâu là tình ?
24- ROI CÂU
Với ai tàn hại cây xanh
Răn đe không lại, phải giành roi câu !
Chế tài cho đủ cơ cầu
Cho cây xanh lại, cho nhau nghĩa tình !
25- THẢ MỘT TỪ XANH
Thi thơ, khéo thả từ 'xanh'
Màu hồ sắc núi, ai giành tuyệt câu
Nào hay ' xanh' bắc nên cầu
Say thơ ' xanh' đã dẫn nhau say tình
18. Đinh Thường (12 bài)
Thăng Long - Hà nội tươi xanh
Ngàn năm lịch sử gieo vần thành câu
Đường thơ bắc vạn nhịp cầu
Viết về Hà Nội càng sâu ân tình.
2- Tuần tra
Biên thuỳ núi biếc non xanh
Tuần tra rong ruổi dập dồn vó câu
Lòng dân bắc những nhịp cầu
Vững bền non nước hẹn nhau chung tình.
3- Vươn khơi
Biển nhà một dải biếc xanh
Vươn khơi mùa cá gió lành giăng câu
Đồng tâm thắng nỗi cơ cầu
Làm giàu giữ biển nặng sâu nghĩa tình
4- Quan họ qua cầu
Cái ngày tóc hãy còn xanh
Dân ca Quan họ tập tành đôi câu
Lương duyên chập chững qua cầu
Áo em gió thổi. Sông sâu ... Ố tình!
5- Nỗi buồn của vợ
Vợ tôi chọn áo màu xanh
Tôi ưa màu trắng, làu bàu vài câu
Vợ buồn ra đứng chân cầu
Than trời chẳng hiểu cho nhau thiệt tình.
6- Con đò xưa
Ngày xưa lướt giữa sông xanh
Hò ơ ... mát mái trong lành đôi câu
Bây giờ sông đã có cầu
Con đò đắm phận còn đâu luỵ tình.
7- Bên cầu
Liễu xanh gội tóc hồ xanh
Lao xao sóng nước sương mành.
Thuyền câu. Kìa ai tha thướt trên cầu
Soi vào đáy nước tưởng đâu cõi tình.
8- Yêu - ghét
Ghét nhau tặng trái ổi xanh
Yêu nhau tặng cặp chim lành bồ câu
Bão cuồng ổi rụng chân cầu
Bão tan chim lại tìm nhau tự tình.
9- Thất tình
Nhớ em về ngắm dòng xanh
Kiếm cây, buộc chỉ làm cần buông câu
Giật mình 'tì tũm' chân cầu
Tắm truồng mấy đứa trẻ trâu. Thất tình!
10- Tang tình
Tang tình cô hái dâu xanh
Mắt huyền lúng liếng tròn vành bồ câu
Có sang anh bắc nhịp cầu
Cho tơ vàng óng mùa nhau tang tình.
11- Tỏ tình
Gặp em xinh giữa chiều xanh
Hỏi thăm mùa vụ tác thành đôi câu
Em rằng: Cung chẳng đủ cầu
Nếu đây với đấy biết đâu lại tình.
Nhắn người câu Lục tươi xanh
Võ vàng câu Bát chưa thành đôi câu
Thương ai tôi khấn tôi cầu
Cho duyên Lục Bát bên nhau ân tình.
19. Phạm Văn Tự (2 bài)
TÌNH XUÂN
Đất trời ngát một màu xanh
Thơ tình khéo hoạ nên thành đôi câu
Sông xuân ta bắc nhịp cầu
Lòng chàng ý thiếp nặng sâu nghĩa tình!
CÂU ...THƠ...
Thơ nào cũng thấy màu xanh...
Dở hay...hay giở...vác cành đi câu
Dáng ai soi bóng dưới cầu
Cá câu không được...thả câu thơ tình
20. Hoa Núi
THƯ TÌNH
Yêu sao những lá thư xanh
Chắt chiu chữ nghĩa mới thành nên câu...
Nhờ thư nối nhịp bắc cầu
Nên duyên nên nghĩa... trước sau nặng tình !
21. Trần Mạnh Tuân (2 bài)
VƯỜN thơ lục bát ngát xanh,
THƠ bao tình ý, hoạ thành bốn câu.
LỤC phương kết nối nhịp cầu,
BÁT câu yêu, nối vần câu lục tình!
2- TRĂM CÂU TÀI HOA
Tặng thầy Nguyễn Đình Khôi
Một bài thơ xướng vần xanh,
Hoạ sao tài thế ra thành trăm câu!
Bao tình ý, bấy nhịp cầu,
Cám ơn thầy đã gửi trao ân tình!

22. Lãng Tử Đạt Ma
ĐÁ ONG
Cô nàng giếng lúng liếng. Xanh
Vờ. Về vê nhớ mớ thành mồi câu
Trưa. Ưa ngói nguyện tinh cầu
Đá ong. Óng gió hù đau móng tình!
23. Cao Lâm Phú
DUYÊN LÀNH
Nường trầu vàng, Nõ cau xanh
Tơ hỗng bện kết duyên lành hợp câu
Vu quy nhiễu đỏ qua cầu
Trăm năm Nường Nõ nặng sâu nghĩa tình
Tổng cộng đã có 23 tác giả tham gia với 127 bài thơ hoạ
Gồm các tác tác giả:
Nguyễn Đức Tuỳ (15 bài), Phạm Minh Giắng (9 bài), Trần Nguyên Anh, Nguyễn Thanh Tuyên, Cao Trần Nguyên (3 bài), Trần Thanh Dũng (4 bài), Trần Đình Thư (10 bài), Phạm Thanh Cải (15 bài), Andy Tran PBH (9 bài), Vĩnh Xuân, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Ngọc Cận (4 bài), Trần Trọng Tâm (2 bài), Lê Minh Dung (1 + 3 bài), Người lính (2 bài), Nguyễn Bá Hoà (2 bài), Nguyễn Đình Khôi (25 bài), Đinh Thường (12 bài), Phạm Văn Tự (2 bài), Hoa Núi, Trần Mạnh Tuân (2 bài), Lãng Tử Đạt Ma, Cao Lâm Phú...
|
NỐI NHỊP
Thơ vàng vừa nụ... những câu ân tình ! Hổ vàng lại gặp rừng xanh Khác nào Lục Bát kết mành đôi câu Tơ duyên nối những nhịp cầu Thơ vàng vừa nụ... những câu ân tình! (Trần Thanh Dũng)
DUYÊN LÀNH Nường trầu vàng, Nõ cau xanh Cao Lâm Phú THƯƠNG EM Thương em hoài phí tuổi xanh TRÁCH EM Nhớ em tóc mượt mà xanh QUẢ GÌ? Quả gì chát lúc đương xanh NHỚ VUA LÊ Khởi đầu từ chốn rừng xanh THÂN TẶNG THI HỮU Nước non ngàn dặm tươi xanh Nguyễn Đức Tuỳ TÌNH BÉN DUYÊN Lam, chàm, nâu, tím, vàng, xanh... Trần Thanh Dũng
THƯ TÌNH Yêu sao những lá thư xanh Chắt chiu chữ nghĩa mới thành nên câu... Nhờ thư nối nhịp bắc cầu Nên duyên nên nghĩa... trước sau nặng tình ! Hoa Núi
CÂU ...THƠ... Thơ nào cũng thấy màu xanh... P.V.T
ĐÁ ONG Cô nàng giếng lúng liếng. Xanh/ Vờ. Về vê nhớ mớ thành mồi câu/ Trưa. Ưa ngói nguyện tinh cầu/ Đá ong. Óng gió hù đau móng tình!
TRĂM CÂU TÀI HOA Một bài thơ xướng vần xanh, Trần Mạnh Tuân CHUNG CÂU ÂN TÌNH Non xanh xanh, nước xanh xanh Trần Thanh Dũng TÌNH XUÂN... Phạm Văn Tự NGHĨA TÌNH BỀN LÂU (100 câu họa Tứ tuyệt LỤC BÁT tuần I năm 2010) 1- BỀN LÂU LÀ TÌNH Tình cầu, gieo khéo, câu xanh Cho nhau vụng họa vội thành trăm câu Bốn tám từ bắc nhịp cầu Thoảng là xướng họa, bền lâu là tình 2- VIẾNG ĐỀN HÙNG Viếng Đền Hùng núi Cao Xanh Lời Bác Hồ dạy tạc thành hai câu (*) Nơi đây, duy nhất hoàn cầu Đồng bào con cháu ghi sâu ân tình 3- SÔNG THAO Sông Thao nước đỏ non xanh Ai qua Bạch Hạc, Bến Ghềnh, Vực Câu Những mong Ngọc Tháp thông cầu Cho mau vải Gáp thắm nâu Sơn Tình 4- PHỐ PHƯỜNG KẺ CHỢ Hàng Hành, Hàng Cỏ tươi xanh Dập dìu Hàng Mã, Hàng Mành, Bích Câu Bắc Qua, Bến Nứa bên cầu Hàng Đào, Thợ Nhuộm, Hàng Nâu ân tình 5- CHÈ THÁI Khen ai khéo hái búp xanh Khéo sao búp búp thơm thành móc câu Nhanh nhanh cung chẳng kịp cầu Tân Cương chè Thái, năm châu đậm tình 6- GÁI TUYÊN Trắng hồng, nhờ nước Lô xanh Tóc mây huyền ngọc, mắt tình bồ câu Nghiêng thành, nghiêng nước, nghiêng cầu Gót sen trăm bước đều nhau, bước tình 7- CHỢ TÌNH Ai cười ríu rít khăn xanh Sáo ai dìu dặt, gập nghềnh vó câu Sán Lùng, thắng cố nghiêng cầu Ô che xoắn xuýt bên nhau chợ tình 8- PHÚ QUỐC Dẫn em thăm Đảo Ngọc xanh Bãi Sao cát trắng, Hàm mành thả câu Dương Đông chợ cá bên cầu Viếng Lao chuồng cọp, ghi sâu ân tình 9- QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI Đồng ngoài ngào ngạt lúa xanh Đồng trong sóng lúa dập dềnh uốn câu Cao cao nhà máy bên cầu Cảng sâu cần cẩu đua nhau nhịp tình 10-SÔNG HƯƠNG Sông Hương một dải lụa xanh Thuyền ai lờ lững bên Thành buông câu Bóng ai tha thướt bên cầu Để ai ngơ ngẩn đẩu đâu tơ tình 10- ĐÀ LẠT Xuân Hương in bóng thông xanh Lặng im thoảng tiếng gập ghềnh vó câu Hồng chen hoa Cẩm tú cầu Cam Ly dào dạt thương nhau Thung Tình 11- CA TRÙ Hồng hồng tuyết tuyết xanh xanh Tiếng đàn nhịp phách trong lành Bích Câu Đã nên bao những nhịp cầu Tri âm, tri kỷ ơn sâu nặng tình 12- ĐIỆU LÝ Cùng em dưới bóng dừa xanh Em vin điệu lý ca thành mấy câu Ngẩn ngơ nghe lý qua cầu Ngưạ ô, con sáo ,...bền sâu nghĩa tình 13- QUAN HỌ Sông Cầu một dải xanh xanh bao làn quan họ trong lành nối câu Yêu nhau, cởi áo qua cầu, Mây trôi bèo dạt, càng sâu càng tình 14- TRẢ LAI MÀU XANH Trả lại Trái đất màu xanh Ý nhân loại thét lên thành một câu: "Hãy mau mau cứu Địa cầu !" Vì môi trường sống, bên nhau đồng tình ! 15- VIỆT LÀO HỮU NGHỊ Việt Lào chung Núi dài xanh thân tình, thơ Bác ghi thành hai câu Chung lưng sẻ núi, xây cầu Càng bền nghĩa bạn càng sâu ân tình 16- THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN Thanh niên tình nguyện áo xanh Chuyển giao kỹ thuật biến thành cần câu Xóa nghèo, diệt dốt làm cầu Dân giầu nước mạnh, công lao nguyện tình 17- BẠN CÂU Ngày thu mây nước xanh xanh Mua cần câu thoáng đã thành bạn câu Nay Hồ Cốc, mai Đáp Cầu Tuần này Ba Bể, tuần sau Sơn Tình 18- TẮM BIỂN Vẫy vùng biển nước trong xanh Cùng đua vượt sóng, thi giành rau câu Ngắm tầu qua dưới bóng cầu Gió reo nhủ giữ bền lâu lửa tình 19- NHỊP TÌNH Em dù nhanh vượt gió xanh Anh phi nước đại bỗng thành vó câu Em mơ mộng gió qua cầu Anh như cánh nhạn bên nhau nhịp tình 20- SAO TÌNH HỜ HỮNG ? Trời lơ xanh, nước lơ xanh Cánh chuồn lơ lửng bên mành bóng câu Lơ thơ nước chảy qua cầu Tình sao hờ hững với nhau hở tình ? 21- NÊN NHẸ NHÀNG Nhẹ nhàng, nên nhẹ nhàng xanh Điều rơm bụi chẳng nên thành chấp câu Tương giao tương xứng tương cầu Cùng vì nghĩa trọng mới sâu ân tình 22- CON PHE Con phe, một thuở chợ xanh Bán buôn tem phiếu, chuyên ngành móc câu Lựa khi cung chẳng kịp cầu Chợ đen cắt cổ, còn đâu là tình ? 23- ROI CÂU Với ai tàn hại cây xanh răn đe không lại, phải giành roi câu ! Chế tài cho đủ cơ cầu cho cây xanh lại, cho nhau nghĩa tình ! 24- THẢ MỘT TỪ XANH Thi thơ, khéo thả từ "xanh" Màu hồ sắc núi, ai giành tuyệt câu Nào hay " xanh" bắc nên cầu Say thơ " xanh" đã dẫn nhau say tình… Nguyễn Đình Khôi Kính gửi BBT. Nếu được sự đồng ý của BBT tôi xin phép chỉnh hai câu thơ đầu của bài: Xanh Tuổi Cao như sau: Càng già Lục Bát càng xanh Và xin phép được gửi tiếp một bài nữa Lục Bát 1- Lục bát về Hà Nội TỨ TUYỆT THI HOẠ II III IV (BBT không đưa lên trang chính vì các bài hoạ của tg ĐPH chưa đáp ứng các tiêu chí bài hoạ) GOỊ TÌNH NGUYỆN CẦU Nguyễn Bá Hòa CHỮ Cao Trần Nguyên MỪNG TRANG LỤC BÁT Thơ xuân nhú lộc biếc xanh TÌNH XUÂN Xuân về hoa lá thắm xanh Nguyễn Ngọc Cận THƯỞNG NGOẠN HỒ GƯƠM Hồ Gươm xanh đến là xanh Dạo chơi thưởng ngoạn, chẳng dành thả câu Hai ta sánh bước lên cầu Ngước nhìn Tháp Bút viết câu thơ tình. QUA ĐỀN THỜ TÚ UYÊN Một chiều Hà Nội ngát xanh Qua đây bỗng nhớ chuyện tình Bích Câu Gặp nàng Tiên ở bên cầu Tú Uyên mơ tưởng mai sau kết tình. MẤT TRẮNG Trời còn có lúc chẳng mưa ĐAU Qua rồi một thuở tóc xanh Người lính Lê Minh Dung Xuân Xuân về hoa lá tươi xanh TÌNH THƠ CHÀO XUÂN Xin cảm ơn BBT và các anh chị bạn thơ đã ưu ái và cỗ vũ tôi thật nhiều trong thời gian được tham gia cùng sân chơi bổ ích và ý nghĩa này. Tôi thật sự hạnh phúc và coi những bài họa của các anh chị như một món quà quí nhân dịp đầu xuân 2010 dành cho tôi. QUÀ TẶNG Hộp xanh xanh, gói xanh xanh CÁNH CHIM XANH Trời xanh tung cánh chim xanh THƠ BUỒN Mực son thơm, giấy hoa xanh ĐỜI VẪN XUÂN XANH Mấy mươi đời vẫn xuân xanh Phạm Minh Giắng TRI KỶ Mầm ươm xanh, tóc ươm xanh XUÂN XANH Em vừa đang dộ xuân xanh Phạm Minh Giắng À ƠI Còn không em nọn tóc xanh, LUNG LINH Bạc tiền có lúc sạch xanh, Trần Trọng Tâm 1. Thật lòng Từ ngày vỡ giấc mộng xanh 2. Đất Thần Kinh Đất Thần Kinh rợp trời xanh Nguyễn Ngọc Cận CAO NGUYÊN TÌNH XANH Đứng nhìn Cao Nguyên Tình Xanh ANH BỘ ĐỘI Thấy anh bộ đội áo xanh NGÀY VỀ NHA TRANG Des Moines Tháng Giêng 2010 PBH THƠ XUÂN Vườn đào đón tết tươi xanh THI HOẠ ĐẦU XUÂN NGƯ ÔNG GỬI EM QUÀ SINH NHẬT KHOANG XANH
XUÂN SỚM Xuân về lộc biếc chồi xanh Mượn trang Lục bát để dành vài câu Không như nước chảy qua cầu Vạn ngàn thi hữu nặng sâu nghĩa tình.
TÌNH EM Tìmh em như lúa đang xanh Thơ anh viết mãi chẳng thành một câu Nay mai anh đón qua cầu Thăm cha viếng mẹ trước sau ân tình THƯ EM Hôm qua nhận được thư xanh Ngày đêm thổn thức ngổi rình bóng câu Sông sâu chờ mãi nhịp cầu Nối dây tơ nguyệt mới sâu chữ tình GỞI LUCBAT Câu thơ lục bát tươi xanh Gắn vào dưới cánh-một mình chim câu Lượn theo uốn khúc sông Cầu Gởi cho LucBát tỏ câu chân tình MẮT EM Mắt em tô vẽ xanh xanh Đâu còn thấy nét đa tình bồ câu Gặp anh vừa chạm đầu cầu Em đành lỉnh mất còn đâu nghĩa tình LỠ Trượt chân vào chốn lầu xanh Xác thân tơi tả giờ thành rau câu Ngày đêm giờ có nguyện cầu Cũng không vớt lại những câu nghĩa tình Des Moines tháng gieng 2010 PBH
6 Thề cùng đất thắm trời xanh Lục này, bát ấy tròn vành đẹp câu Nén nhang ngày tết nguyện cầu Xưa rày cho chí mai sau vẹn tình 7 Dập dờn sóng giợn đồng xanh Đại trà lúa chín nhành nhành uốn câu Sông kia giờ đã có cầu Đường làng rôm rả vẳng câu … ơi tình … 8 Rằng đây nói có trời xanh Lục trên bát dưới rành rành hai câu Thế mà rải khắp địa cầu Năm châu bốn biển nguyện xâu chuỗi tình 9 Ở đây nước biếc non xanh Em ơi – cho tỏ lòng thành mấy câu Hẹn nhau gặp phía bên cầu Chỉ riêng hai đứa ta mau … tỏ tình 10 Ngoài đồng mạ đã lên xanh Đình làng quan họ rành rành từng câu Tưởng ai “cởi áo qua cầu “ … Ý à cởi áo ời âu … lạ tình … Quên không biết đã nhấn nút gửi chưa nên gửi lai – thông cảm
Thơ hoạ Phạm Thanh Cải ( 15 bài) 1- TẾT ĐẾN RỒI EM Xuân về hoa nở cành xanh, Ta vui thơ đối viết thành đôi câu. Chắp tay thành kính nguyện cầu, Muôn người ta sống bên nhau nghĩa tình. 2- HÁI LỘC CHÈ XUÂN Lộc xuân vừa nảy biếc xanh, Nõn chè đã nhú, uốn thành móc câu. Mời anh chén nước, tôi cầu Tến này ta được cùng nhau tâm tình. 3- MỪNG ĐÓN XUÂN VỀ Núi sông một dải xanh xanh, Uốn hình chữ S, vẽ hình móc câu. Giao lưu trên khắp địa cầu, Nắm tay bè bạn, cùng nhau thân tình. 4- CÙNG ĐÓN GIAO THỪA Bếp hồng, nồi bánh chưng xanh, Đỏ tươi thơ đối, viết thành đôi câu. Đêm trừ tịch, khấn nguyện cầu, Nhân gian đoàn kết với nhau ân tình. 5- GỬI LỜI LỄ HỎI Cau bánh tẻ, lá trầu xanh, Ngọt ngào bánh nướng, thơm tình móc câu. Nhà trai có một nguyện cầu, Cho đôi trai gái, kết nhau duyên tình. 6- THƠ MỘNG DÒNG SÔNG Lững lờ một dải sông xanh, Bên bờ thanh thản một mình buông câu. Lặng im tôi mới nguyện cầu, Tôi thả chữ đức để câu nghĩa tình. 7- HẠNH PHÚC CHIM CÂU Hương xuân man mác lá xanh, Tiếng gù ân ái trên cành, bồ câu. Cành cây như một chiếc cầu, Đôi chim đấu mỏ với nhau thật tình ! 8- MÃI MÃI TÌNH YÊU Tình yêu mãi mãi tươi xanh, Thuỷ chung em nhớ bên mình một câu. Yêu nhau hai đứa nguyện cầu : Trăm năm được sông bên nhau ân tình. 9- SOI BÓNG SÔNG XUÂN Hành quân qua bến sông xanh, Thơ tình chiến sĩ viết thành vài câu. Lơ thơ nước chảy chân cầu, Sông soi chiến sĩ bên nhau nghĩa tình. 10- LỜI NGƯỜI CHIẾN SĨ Hành quân qua cánh đồng xanh, Gặp cô thôn nữ , trao tình một câu. Xa nhau, anh mãi nguyện cầu, Cuối năm ta lại cùng nhau ân tình. 11- CHÀO ANH PHI CÔNG Máy bay vút tận trời xanh, Tung bay cánh én, cất mình bồ câu. Trên cao nhìn dưới địa cầu, Non xanh nước biếc, thẳm sâu ân tình. 12- GỬI ANH LÍNH THUỶ Tàu anh lướt sóng biển xanh, Yêu anh em mới viết thành đôi câu. Xuân sang, năm mới nguyện cầu, Đôi ta mãi mãi thẳm sâu nghĩa tình. 13- GỬI ANH BIÊN PHÒNG Núi cao cho tới rừng xanh, Rộn ràng chân ngựa, gập ghềnh vó câu. Lấy thơ bắc một nhịp cầu, Gửi anh chiến sĩ đôi câu ân tình. 14- GỬI ANH LÍNH ĐẢO Xuân về trên khắp đảo xanh, Gửi anh một khúc thơ tình mấy câu. Em ca điệu “sắp qua cầu”, Gửi anh lính đảo thắm sâu nghĩa tình. 15- TỎ TÌNH BÊN CẦU Trên cầu ở bến sông xanh, Bên em ta mới tỏ tình đôi câu. Nắm tay hai đứa nguyện cầu, Trời cho ta sống bên nhau ân tình.
IV V Hoạ thơ Lê Minh Dung Bài hoạ I II III
Xanh Tuổi cao Cao Trần Nguyên VƯỜN XUÂN Vườn xuân xanh - tiếng chim xanh Phạm Minh Giắng Nghĩa tình Trời xanh như nước thẳm xanh Nguyễn Thanh Tuyên TÌNH YÊU MÙA XUÂN TÌNH anh thắm biếc trời xanh, Trần Nguyên Anh TÌNH THƠ XUÂN Tình Xuân xanh, mắt Thơ xanh Phạm Minh Giắng TÌNH THI HỮU Chồi xanh lộc biếc non xanh Thơ xuân như gặp gió lành nên câu Muôn phương thi hữu nối cầu Nào thương nào nhớ trước sau nên tình Phạm Minh Giắng LỤC BÁT Trời xanh non nước thêm xanh, Mượn vần bằng trắc nối thành đôi câu. Cảm ơn Lục bát bắc cầu, Bốn phương bè bạn trao nhau tâm tình. TÌNH THI HỮU Chồi xanh lộc biếc non xanh Thơ xuân như gặp gió lành nên câu Bắc Nào thương nào nhớ trước sau nên tình Phạm Minh Giắng THƯ TÌNH Yêu nhau lúc tuổi còn xanh Qua đồng lúa mượt mầu xanh Ngày nào mạ cấy lên xanh Nguyễn Đức Tuỳ Năm dần mạng hổ tươi xanh, Trần Thanh Dũng (Sóc Trăng) |