Thứ ba, 26/05/2026,


Kết nối Lục bát mỗi ngày tuần 53 (03/01/2010) 

      Tuần thơ lục bát mỗi ngày 53 là cầu nối giữa năm cũ 2009 và Năm Mới 2010 với nhiều hoạt động sôi nổi trên trang Lục bát. Tứ tuyệt thi hoạ tuần 53 rộn ràng đón chào năm mới với hơn 20 tác giả tham gia hoạ với 80 bài thơ tứ tuyệt. Thật là một kỉ lục của Lụcbát.com.

      Kết nối lục bát mỗi ngày tuần 53 vẫn đều đặn nhận được các bài kết nối của các tác giả quen thuộc: Nguyễn Đức Tuỳ, Trần Đình Thư, Phạm Minh Giắng, …….

      Hình thức hoạ thơ cảm nhận cũng có dạng mới. Đấy là chon các cặp chữ trong một bài thơ kết thành một bài tứ tuyệt như tác giả Phạm Minh Giắng đã làm và đây cũng là một hướng kết nối mới.

      Rất mong nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các tác giả thân quen của Lụcbát.com và bạn đọc xa gần với nhiều hình thức kết nối mới, sáng tạo, để sân chơi Kết nối Lục bát mỗi ngày cũng như Tứ tuyệt thi hoạ trên trang Lụcbát.com ngày càng đông vui, sôi nổi và nhiều chất thơ hơn, kết nối được nhiều tác giả và bạn đọc hơn.

 

 

 

1.  Nguyễn Đức Tuỳ

 

TỨ TUYỆT KẾT NỐI TUẦN 53

 

Dạo vườn lục bát tất niên,

Biết bao cảm xúc, bao niềm yêu thương.

Chúc mừng thi hữu bốn phương,

Một năm viên mãn với vườn thơ chung!

 

 

THÔNG CẢM SẺ CHIA

(Các bạn thơ chia sẻ với tác giả Phan Thành Minh)

 

Mỗi tin mẹ héo cha già                            (Phạm Minh Giắng)

Phút vĩnh biệt viết bài ca tặng người         (Vĩnh Xuân)

Tám ba tuổi, Cụ về trời                           (Đinh Thường)

Xót trông cha mẹ thành người thiên thu.   (Đặng Diệu Thoa)

 

 

TỰ THÁN

 

Sông quê bên lở bên bồi                         Bạn xưa    (Đặng Đình Nguyễn)

Vần thơ ai chẻ làm đôi …hỡi người?          Đợi chờ    (Trương Nam Chi)

Bôn ba trăm nẻo đường đời                     Kính dâng Mẹ  (Phan Thành Minh)

Đã mai một. Lại thêm tơi tả đòn.              Mảnh đời còn lại (Nguyễn Tường Thuỵ)

 

 

GỬI EM

 

Anh gửi em trái tim say                           Nợ    (Đỗ Thị Mỹ Duyên)

Vương mang ánh mắt tình si vào lòng       Ngày xưa buổi ấy chỉ vì (Phạm Nhật Quỳnh)

Phải duyên nên vợ nên chồng                  (Phạm Văn Tự)

Bơ vơ anh giữa bóng hồng yêu thương      (Trần Mạnh Tuân)

 

 

MƠ MỘNG

 

Một đời vun đắp yêu thương                    Tứ tuyệt yêu thương  (Trần Mạnh Tuân)

Không màng phú quí, coi thường lợi danh  Khóc cười chào nhau(Đào Ngọc Hoà)

Trà một ấm, rượu một bình                     Tứ tuyệt mùa đông     (Cao Trần Nguyên)

Chập chờn ảo ảnh đắm chìm trong mơ     Có phải em?…(Võ Văn Tiên)

 

 

NỖI NIỀM BẤT CHỢT

 

Chợt trời hé nắng tan mưa                      Rượu đợi   (Hồ Thế Phất)

Mùa yêu thương có ai chờ đợi ai?             Vu vơ trước mùa xuân   (Nguyễn Văn Tài)

Vô tình hứng giọt sương rơi                     Đợi   (Đặng Thy Đông)

Sao giờ chợt thấy lẻ loi hỡi tình?               Hội Lim một mình   (Duy Khoát)

 

Nguyễn Đức Tuỳ

141 Tổ 10A Khu 1B P.Nông Trang  TP. Việt Trì Tỉnh Phú Thọ

E-mail:ndtuy@yahoo.com.vn

ĐT:0210 3810573 D Đ:0974131428.

 

 

2. Trần Đình Thư

 

 KẾT NỒI KỲ THƠ 53

 

Kỳ thơ kết nối năm ba,

Đẹp như , như thể vườn hoa xuân về.

Tất niên công chuyện bộn bề,

Mà dâng một cỗ đề huề mộng mơ.

 

 

Đồng làng nuôi lớn tuổi thơ                                  Đường làng

Lời ru của mẹ ầu ơ… sớm chiều                           (Trình Ngọc Mẫn)

Chòng chành giấc mộng đìu hiu                            Đợi chờ
Liêu xiêu như chiếc lá chiều đầu đông                   (Trương Nam Chi)

 

Ta về chốn cũ, tay không                                    Gửi người ở bên

Bến khuya còn ánh lửa hồng dưới trăng                (Dương Phượng Toại)

Chuyện nào… bán gió buôn trăng                         Bạn xưa

Vợ hờ con chạ có thằng tuột tay                           (Đặng Đình Nguyễn)

 

Anh gửi em trái tim say                                       Nợ

Cánh diều chạm áng mây bay dịu dàng                 (Đỗ Thị Mỹ Duyên )

Bây giờ em đã bên chồng                                    Ngày xưa buổi ấy…

Mình anh giữa chốn bụi hồng đau thương              (Phạm Nhật Quỳnh)

 

Tên nghe sao quá thân thương                            Có phải em ?

Gợi bao kỷ niệm vấn vương thuở đầu                    (Võ Văn Tiên)

Mối tình xưa đã xa lâu                                         Hội Lim một mình

Chén trà đã nguội, miếng trầu nhạt vôi                 (Duy Khoát)

 

Sông quê đã cạn theo đời                                    Chốn cũ

Neo trong ký ức tiếng: ơi! - gọi đò...                     (H.Man)

Nặng lòng trách, nặng lòng lo                              Đợi

Vô tình ai thả tiếng hò trôi sông                           (Đặng Thy Đông)

 

Mưa Đông không có gió giông,                             Tứ tuyệt mùa đông

Chỉ là những hạt bụi bồng bềnh bay.                    (Cao Trần Nguyên)

Trải bao năm rộng tháng dài                               Ngày giổ người yêu của …
Người yêu anh đã vai gày tóc sương                     (Vũ Đình Mai)

 

Ôi maù áo lụa nguời thương                                Vu vơ trước mùa xuân

Còn bay bay ngập tâm hồn cố nhân                      (Nguyễn Văn Tài)

"Con gà cục tác lá chanh                                     Cây khế

Cá rô rạch ngược lên cành khế chua..."                (Bùi Văn Bồng)

 

Chợt trời hé nắng tan mưa                                  Rượu đời

Áo xuân chưa mặc nghe mùa đã hoa                    (Hồ Thế Phất )

Nặng lòng Hà Nội chia xa                                     Tứ tuyệt yêu thương

Mấy thân quen, đất tài hoa dâng đời                     (Trần Mạnh Tuân)

 

Người thân nước mắt lại rơi                                 Khóc cười với nhau

Thì ra quy luật KHÓC - CƯỜI chào nhau!               (Đào Ngọc Hòa )

Chờ này đợi đã từ lâu                                          Vài hôm nữa hội

Lời ai biết có 'qua cầu gió bay'?                            (Phạm Sỹ Đại)

 

Xúy Vân - trăng khuyết hao gầy                           Gọi hồn nàng Xuý Vân

Đọa đày làm kiếp ăn mày nhân gian                     (Hoàng Anh Tuấn)

Bóng xuân treo ở trên giàn                                  Sợi tóc thề

Dăm ba sợi khói mơ màng bếp quê                      (Huỳnh Trương Phát)

 

Bồng bềnh mây trắng đầy trời                              Lục bát trên trời
Áo em xanh sắc những lời cỏ hoa                         (Lê Hải)

 

Trần Đình Thư

dinhthu4338@yahoo.com,  0909657525 (Nhắn tin)

 

 

3.   Phạm  Minh Giắng

 

1- NỖI BUỒN NGƯỜI ĐẸP

 

Sao anh đẽo dở mái chèo

Bỏ em ngóng đợi ngày theo nhau về

 

Phạm Minh Giắng

 

 

 

 

Phận em là gái tràn trề

Duyên quê giữ trọn lời thề thủy chung

Một mình em ngóng chờ trông

Mảnh thu đốt nửa cánh hồng rụng rơi

 

ĐỢI

Đặng Thi Đông

 

 

 

Tóc thề em xõa buông lơi

Cho mây ngần ngại ngang trời biếng bay

 

NGÀY XƯA BUỔI ẤY…

Phạm Nhật Quỳnh

 

 

 

Anh gửi em trái tim say

Cánh diều chạm áng mây bay dịu dàng

 

NỢ

Đỗ Mỹ Duyên

 

 

 

Mà sao tình hóa phũ phàng

Cho duyên thành nợ bẽ bàng mình em

 

Phạm Minh Giắng

 

 

2- TÌNH QUÊ CHỐN CŨ

 

Một đời nào đã rời quê

ở quê mà lại nhớ quê lạ kỳ

 

NHỚ QUÊ

Nguyễn Bá Phiêu

 

 

 

Nhớ mùa lích chích chim di

Bước cao bước thấp mẹ đi ra đồng

 

Phạm Minh Giắng

 

 

 

Vàng thu đổi sắc sang đông

Trời khuya lạnh, buốt cánh đồng nhụy thơm

Đường làng chân vướng rạ rơm

Chiều đông quyện nhớ, thảo thơm vườn nhà

 

TỨ TUYỆT YÊU THƯƠNG

Trần Mạnh Tuân

 

 

 

Mẹ thương cây khế sau nhà

Những đêm giá lạnh sương sa đầy vườn

Góc vườn khế vẫn tươi non

Tán xanh như khoảng trời tròn dưới trưa

 

CÂY KHẾ

Bùi Văn Bồng

 

 

 

Đồng làng nuôi lớn tuổi thơ

Lời ru của mẹ ầu ơ sớm chiều

Ngất ngây khói trấu ban chiều

Thả trâu, bắt chấu quên điều mẹ la

 

ĐỒNG LÀNG

Trịnh  Ngọc Mẫn

 

 

 

Chào đời ta khóc lu loa

Người thân xúm lại cười xòa…yêu thương

 

KHÓC CƯỜI CHÀO NHAU

Đào Ngọc Hòa

 

 

 

Trời mưa ngã ngửa trên đường

Đất bùn như cũng biết thương chân người

 

Phạm Minh Giắng

 

 

 

Sông quê đã cạn theo đời

Neo trong ký ức tiếng ơi gọi đò

 

CHỐN CŨ

H.Man

 

 

 

Người quê giờ đã ấm no

Giữ tình giữ nghĩa còn lo bộn bề

 

Phạm Minh Giắng

 

 

 

Lâu rồi mới lại về quê

Xóm giềng nghe chuyện, bạn bè hỏi thăm.

 

BẠN 

Đặng Đình Nguyễn

 

3- NƯỚC MẮT MÀY RÂU

 

Chao ôi cái sợi tóc thề

Treo tôi giữa cái ngõ quê một thời

 

SỢI TÓC THỀ

Huỳnh Trương Phát

 

 

 

Vần thơ ai chẻ làm đôi

Để tôi ngồi khóc đơn côi u hoài

 

ĐỢI CHỜ

Trương Nam Chi

 

 

 

Dưới thuyền em hát à ơi

Mà câu ca có gọi mời ta đâu

 

HỘI LIM MỘT MÌNH

Cao Duy Khoát

 

 

 

Lâu rồi không gặp được nhau

Hình em vẫn mãi đậm màu trong tim

 

CÓ PHẢI EM

Võ Văn Tiên

 

 

 

Thề xưa hẹn cũ nặng chìm

Cũng cam rẽ nước mò tìm đáy sâu

 

Phạm Minh Giắng

 

 

 

Chờ này đợi đã từ lâu

Lời ai biết có qua cầu gió bay

 

VÀI HÔM NỮA HỘI

Phạm Sĩ Đại

 

 

 

Cầu trời cởi áo trao tay

Trời xui gió cuốn áo bay qua đình

 

Phạm Minh Giắng

 

 

 

Dập dìu hoa đẹp người xinh

Nhìn ta cũng chỉ vô tình mà thôi

 

MỘT LẦN HỘI LIM

Duy Khoát

 

 

 

Bờ yêu dễ lở, khó bồi

Khéo chèo xát lại, để rồi xa xăm

 

Phạm Minh Giắng

 

 

 

Ơn dòng sông chảy ngàn năm

Ta xin tạ lỗi chỗ nằm thuyền em

 

GỬI NGƯỜI Ở BẾN DẤU YÊU

Dương Phượng Toại

 

4- NỖI NIỀM THI SĨ CHỜ XUÂN

 

Phiên chợ tết độ cuối đông

Thi nhân chơi chợ chứ không mua gì

Cô hàng xén độ xuân thì

Mời chàng Thi Sĩ… chỉ vì yêu thơ

 

 

TỨ TUYỆT MÙA ĐÔNG

Cao Trần Nguyên

Tưởng là thơ đã cạn khô

Dầu sương dãi gió bây giờ kết hoa

Nặng lòng Hà Nội chia xa

Mấy thân quen đất tài hoa dâng đời

 

TỨ TUYỆT YÊU THƯƠNG

Trần Mạnh Tuân

 

 

 

Cho cây dâng lộc xuân ngời

Cho chim xây tổ, cho người tâm giao

Sớm mai dạm ngõ vườn đào

Duyên này trao gửi tình  nào hay chưa

 

Phạm Minh Giắng

 

 

 

Chợt trời hé nắng, tan mưa

Áo xuân chưa mặc nghe mùa đã hoa

 

RƯỢU ĐỢI

Hồ Thế Phất

 

 

 

Thì ra vừa mới canh ba

Vài hôm nữa hội… sao mà đã mơ

 

VÀI HÔM NỮA HỘI

Phạm Sĩ Đại

 

5- MÀY RÂU ĐÂU DỄ CẠN  LÒNG

 

Giao thừa ngồi đợi người xa

Rượu nồng chưa nhắm như là đã say

 

RƯỢU ĐỢI

Hồ Thế Phiệt

 

 

 

Cho dù cuộc sống đổi thay

Lòng anh vẫn thế nồng say nghĩa tình

 

CÓ PHẢI EM

Võ Văn Tiên

 

 

 

Anh ôm giấc mộng không thành

Mơ đời phúc hậu yên lành gió mưa

Níu vương! tìm bóng em xưa

Một lần gặp… để xuân vừa đầy vơi

 

NHỚ THƯ NGƯỜI EM NHỎ

Nguyễn Hữu Thịnh

 

 

 

Bồng bềnh mây trắng đầy trời

Áo em xanh sắc những lời cỏ hoa

 

LỤC BÁT TRÊN TRỜI

Lê Hải

 

 

 

Em không để lại kim thoa

Anh không lưu nét bút hoa dãi dề

 

Phạm Minh Giắng

 

 

 

Có ngày đi có ngày về

Có đêm quên nhớ hẹn thề ngày xưa

 

VU VƠ TRƯỚC NGÀY XUÂN

Nguyễn Văn Tài

 

 

 

Đói lòng chung bữa qua trưa

Xòe ô chung tránh cơn mưa giữa đường

 

Phạm Minh Giắng

 

 

 

Một đời vun đắp yêu thương

Đắng cay vất vả đời thường như ai

Trải bao năm tháng dặm dài

Bây giờ còn lại trong hai một tình

 

TỨ TUYỆT YÊU THƯƠNG

Trần Mạnh Tuấn

 

 

Phạm  Minh Giắng

Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư – Thái Bình

Đt: 0987736365  -  Email: phamigia@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: