Tứ tuyệt thi hoạ tuần 52 với bài thơ xướng “Nô-en” đã có tổng cộng 14 tác giả, bạn đọc tham gia hoạ thơ và đã gửi đến Lụcbát.com 40 tác phẩm thi hoạ với nhiều chủ đề khác nhau, chất lượng các bài hoạ ngày càng hay, đa dạng, số lượng bài ngày càng tăng, tác giả Nguyễn Đức Tuỳ đạt kỉ lục với 11 bài hoạ.
Bạn đọc có thể xem lại các bài thơ hoạ tuần 52 tại địa chỉ:
http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbxuanay&code=3877
Tuần này sắp bước sang năm mới 2010, xin mời các tác giả và bạn đọc tham gia hoạ bài tứ tuyệt “Chào Năm mới 2010” do BBT lựa chọn làm bài thơ xướng.
Một năm cũ sắp đi qua, một năm mới sắp đến, Tứ tuyệt thi hoạ tuần 53 cũng vẫn hy vọng sẽ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả và bạn đọc khắp nơi trong nước và ở nước ngoài cùng hoạ thơ tứ tuyệt, đón chào năm mới dạt dào thi vị của thơ tứ tuyệt trên trang Lụcbát.com
CHÀO NĂM MỚI 2010

Nỗi niềm năm cũ đầy vơi,
Cũng đành gói lại để mời Xuân sang.
Hoạ thơ tứ tuyệt rộn ràng,
Đón mừng Năm mới an khang, lộc tài!
CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ
1. Lãng Tử Đạt Ma (3 bài)
NGÓN VIỆT
Ai rươm rướm lệ đầy vơi
Bồng lưng lửng gió vó trời hờn sang
Nhớ Thương vương vấn rõ ràng
Đi xa nở ngón Việt mang vân tài!
THƯ THÁP BÚT
Viết vào lá thắm cho vơi
Thơ tâm - ngâm ngấm cháy lời ngọt sang
Lên cầu Thê Húc rỡ ràng
Trời cao thư Tháp 1000 trang Bút tài!
NGƯỜI VIỄN XỨ
Nhớ ơi ắp ứ nào vơi
Thương về họp với bầu trời. Tin sang
Người viễn xứ đã rộn ràng
Vô cùng biếc lộc xốn xang hiền tài.
2. Phạm Minh Giắng (9 bài)
1 CHÀO ĐÓN XUÂN SANG
Niềm vui linh chín chưa vơi
Mai đào chào đón linh mười tiến sang
Nâng niu Lộc Phát rỡ ràng
Muôn hoa đua nở rợp trang Thần Tài
2 ĐỪNG VƠI
Xuân về chữ nghĩa đừng vơi
Thở than lùi hết, tiếng cười đua sang
Câu thơ ý tứ rõ ràng
Ngôn từ sáng tạo, mở mang, nảy tài.
3 VỢ RÉO
Tiền lương năm cũ còm vơi
Mà sao nhậu nhẹt bời bời tiêu sang.
Lăng nhăng hôn hít rịt ràng
Cửa nhà năm mới tan hoang, tịt tài
4 TRÂU CƯỜI
Trâu cười chén vẫn còn vơi
Cũng rời ghế để rước mời Hổ sang
Cởi xong cái rợ buộc ràng
Dã từ cái ách, sách mang học tài.
5 HỔ HÍ
Hổ gầm lên một tiếng chơi
Chim muông nhảy nhót, hót cười rộn vang
Chúc mừng năm mới sẵn sàng
Nghiệp nghề ai cũng mở mang tiền tài.
6 CỎ HÁT
Cho dù sông suối cạn vơi
Cỏ già đã gọi đất trời mau sang
Mưa xuân lịm ngọt mỡ màng.
Non tơ phơi phới, xênh xang tình tài..
7 HOA CHÀO
Mùa đông hương vị nhạt vơi
Đào vời Mai hẹn, đón mời anh sang
Tưng bừng, đừng có rềnh ràng
Rinh rang gái mốt, đỏm đang trai tài.
8 KIỆN TRỜI
Cần cù thì bát cơm vơi
Dối gian giàu sụ, lười thời ăn sang.
Sử phạt thì không rõ ràng.
Cấp bằng, quyền chức, khoe khoang, bất tài ?
9 TRỜI PHÁN
Ngồi mát thì bát dần vơi
Buôn gian bán lận hết thời chơi sang
Kỷ cương đầy đủ rõ ràng
Làm ăm minh bạch, giỏi giang phát tài.
NĂM MỚI
Khép trời đông những đầy vơi,
Chồi non lộc biếc gọi mời mùa sang.
Xuân ơi! Tiếng hát rộn ràng,
Khắp nơi câu chúc an khang lộc tài!

Biểu tượng Khuê Văn Các
4. Nguyễn Đức Tuỳ (11 bài)
1- XUÂN MỚI
Trên tường lịch xé dần vơi
Ngoài vườn hoa nở, nắng ngời…xuân sang
Quê hương khắp nẻo rộn ràng
Đón Xuân vui Tết cầu mong lộc tài!
2- TÌNH THƠ
Tình yêu thơ phú không vơi
Dẫu rằng chẳng có cuộc đời giàu sang
Xưa nay việc ấy rõ ràng
Nhà thơ đâu thể cầu mong phát tài!
3- ĐỀN HÙNG
Nghìn năm Giếng Ngọc không vơi
Ơn nhờ Quốc Tổ đời đời giàu sang
Tháng ba lễ hội rộn ràng
Bốn phương con cháu cầu mong lộc tài!
Vườn thơ lục bát đầy vơi
Ai yêu thì đến, không mời cũng sang
Bao nhiêu chuyên mục rộn ràng
Yêu hồn thơ Việt, đâu mong lộc tài!
Hồ Gươm nước đã dần vơi
Cụ Rùa thi thoảng nổi người ngó sang
Trên bờ tấp nập rộn ràng
Biết chăng ai đó đoái thương 'Thần Tài'?
6- VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM
Nghìn năm linh khí không vơi
Nhân dân thờ phụng, đời đời sửa sang
Bảng vàng bia đá rỡ ràng
Linh thiêng hồn nước, vẻ vang hiền tài.
Sông quê con nước đầy vơi
Thuyền em dưới bến, có người là sang
Anh nghe em hát rõ ràng
Em đang tìm bạn gỉoi giang hiền tài?
Một mình xa xứ chơi vơi
Tết này anh sẽ về mời em sang
Nơi đây buôn bán rộn ràng
Có em hợp tác, anh mong phát tài.
9- BUỒN CHO EM
Như thuyền lạc bến chơi vơi
Vì em ham muốn lấy người giàu sang
Tình không dây dợ buộc ràng
Khi tình đã cạn, hết mong tiền tài!
10- TẶNG BÁC LÁI TAXI
Tình yêu nghề nghiệp không vơi
Lái xe gần hết cuộc đời chẳng sang
Giá tiền, cây số rõ ràng
Mọi người ai cũng mến thương Bác Tài.
Chạy nhiều sức lực đã vơi
Đối phương áp sát, anh gài chân sang
Một pha phạm lỗi rõ ràng
Phạt đền! Anh cố cãi ngang trọng tài!

Chiếu dời Đô
5. Phạm Thanh Cải (15 bài)
1- NĂM MỚI
Qua rồi ngày tháng chơi vơi,
Tết này anh có lời mời em sang…
Bên nhau thổ lộ rõ ràng,
Mong em năm mới giỏi giang phát tài!
2- CHÚC RƯỢU
Chén đầy rồi lại chén vơi,
Ta nâng cốc rượu đón mời bạn sang…
Ngày xuân, trời đất rỡ ràng,
Chúc nhau năm mới: an, khang, lộc, tài!
3- TỰ SỰ
Nỗi niềm tâm sự đầy vơi,
Nhiều người nghèo khó, lắm đời giàu sang !
Ta ngồi ngẫm lại rõ ràng,
Số trời? hay bởi giỏi giang đức tài ?
4- TÔI NẤU RƯỢU NGANG
Trải bao sóng gió đầy vơi,
Tôi làm bình rượu rước mời bạn sang…
Rượu này tôi nấu rõ ràng,
Rượu Tây còn kém rượu ngang mới tài!
5- TẾT NÀY
Túi tiền dù có bị vơi,
Làm lưng cơm muối tôi mời bạn sang…
Bên nhau tâm sự rõ ràng,
Giúp nhau năm tới vẻ vang, phát tài!
6- TRÁCH MÌNH
Cuộc đời chìm nổi chơi vơi,
Nhìn lên sao lắm cuộc đời giàu sang !
Tôi đây nghèo khó rõ ràng,
Hay tôi không được giỏi giang, bất tài!
7- SỢ NGƯỜI ĐÒI NỢ CUỐI NĂM
Cuối năm, sờ gạo, gạo vơi,
Sờ túi, túi rỗng, mong người đừng sang…
Nợ nhau thì đã rõ ràng,
Xin người đừng ép, tôi đang bại tài!
8- XUÂN SANG
Gió đông vừa ngớt chơi vơi,
Nắng Xuân đã đến, ngời ngời Xuân sang.
Ngoài đường con trẻ rộn ràng,
Người người phấn khởi, xốn xang, phát tài!
9- LÀM THƠ LỤC BÁT
Tình thơ dù chẳng có vơi,
Làm câu lục bát, rước mời Xuân sang…
Trên sáu, dưới tám rõ ràng,
Đúng niêm đúng luật, không ngang mới tài!
10- BÌNH THƠ
Yêu thơ, nhiệt huyết không vơi,
Đọc thơ, quên cả cuộc đời khó, sang…
Bình thơ yêu ghét rõ ràng,
Động viên người kém, nể nang người tài!
Ngoài trời gió lạnh dần vơi
Hoa đào nở sớm, nắng ngời xuân sang
Trẻ già vui vẻ, rỡ ràng
Chúc nhau năm mới giàu sang phát tài.
12- NÊN DUYÊN
Nỗi buồn năm tháng dần vơi
Niềm vui đã gọi lòng người xuân sang
Tim yêu cháy bỏng, rộn ràng
Nên duyên đôi lứa, mở mang lộc tài!
13- HỘI HOA HÀ NỘI
Bồn đầy rồi lại bồn vơi
Hội hoa Hà Nội đón mời người sang
Trai cười, gái nói, rộn ràng
Ai cầu hạnh phúc, ai mang lộc tài.
14- TÌNH EM
Tình em chẳng lúc nào vơi
Thương chàng quân tử, mến người cao sang
Trái tim em đập rộn ràng
Em yêu anh bởi giỏi giang, đức tài.
15- THƯ PHÁP NGÀY XUÂN
Nét đầy xen lẫn nét vơi
Nét ai nghèo khó, nét người cao sang !
Tính người nét chữ rõ ràng:
Nét hiện chí khí, nét mang đức tài.

Cầu Long Biên
6. Trần Đình Thư (3 bài)
CHÚC NHAU
Tết về hụ gạo không vơi
Sẵn gà sẵn lợn xin mời bạn sang
Mặt mừng tay bắt rỡ ràng
Chúc nhau năm tới thọ khang, phát tài
CANH DẦN CHÚC BẠN
Cuối năm kế hoạch đã vơi
Đông qua xuân đến có lời thưa sang
Như chim cứng cánh ra ràng
Canh Dần chúc bạn rình rang - phát tài
CHÚC NHAU
Bộn bề công chuyện nào vơi
Cũng dành lời chúc - đổi đời, giàu sang
Ngời lên khoé mắt rỡ ràng
Chúc nhau chữ ĐỨC cũng ngang chữ TÀI
7. Vĩnh Xuân
GÓP VUI
Vui buồn bao chuyện chơi vơi
Đón mừng Năm mới mọi người xốn sang
Lời thơ, ý, tứ rõ ràng
Đọc nhiều, xem ít, mở mang, thêm tài.
8. Trần Trọng Tâm
MÙA YÊU
Em bờ xuân sắc chơi vơi
Câu thơ bắc rồi, dải yếm xốn sang
Mùa yêu dâng sóng rỡ ràng
Bến nơi đức độ lại ngang hiền tài
9. Phạm Văn Tự (2 bài)
MONG...
Cuộc đời bao nỗi đầy vơi !
Chỉ mong một chút...kiếp người giầu sang
Tình xuân ong bướm rộn ràng
Cầu Trời khấn Phật mở mang Đức Tài .
QUA ĐÒ...!
Giữa dòng đò đắm... đò vơi
Đò đầy...nhân thế... đưa người ta sang
Tiền công thu trả rõ ràng
Sóng to gió lớn.... qua sông mới tài !
10. Hoa Núi
TÌNH...XUÂN...
Xuân về rượu đã chẳng vơi
Láng giềng nặng nghĩa ta mời nhau sang
Lời xuân xao xuyến rộn ràng
Chữ Tâm thì giữ, mở mang chữ Tài...!
11. Vũ Tiệp
CHÉN...
Chén đầy chén cạn chén vơi
Chén anh chén chú, chén đời chén sang
Chén Xuân thoả sức rộn ràng
Chén Tâm toả sáng... xốn xang chén Tài...!
12. Cao Trần Nguyên (3 bài)
ĐẦY VƠI
Thực đầy nhưng nói là vơi...
Muốn như vậy, để chào mời cho sang.
Thực vơi lòng dạ rõ ràng:
Trợ nghèo , độ trẻ lang thang thành tài.
Hiền- Tài
Giữa vùng sông nước chơi vơi
Ta đang đứng đợi đò rời bến sang
Người vội vã, kẻ rềnh ràng
Hướng về năm mới đợi trang: Hiền – Tài
Tâm - Đức
Tôi, Anh không tính đầy vơi
Đã là Thi Hữu không mời cũng sang.
Dở hay - nhỏ nhẹ, rõ ràng,
Xin cho: Tâm - Đức để ngang: Hiền - Tài.
13. Bích Liên
THẨN THƠ...
Thanh Cải sóng nước chơi vơi
Mạnh Tuân mừng đón xuân đời thật sang
Cao Nguyên thả bước rộn ràng
Hoa Núi đây đó lang thang học tài....
14. Thảo Dân
XUÂN... CƯỜI...!
Xuân đời chẳng thể nào vơi
Nghèo chi một chút... hãy cười cho sang
Tửu tân bạn hữu rộn ràng
Thi nhân khai bút thênh thang chữ Tài...!
15. Nguyễn Ngọc Cận (3 bài)
1- HÂN HOAN THỬ TÀI
Xuân về lòng thấy nhẹ vơi
Gió hương thơm ngát khắp trời mùa sang
Khách thơ nô nức rộn ràng
Về trang Lục bát hân hoan thử tài.
2- BÀI THƠ XƯỚNG
Năm ba tuần lẻ chơi vơi
Xưa nay kết nối thơ lời sửa sang
Bài thơ xướng - khó rõ ràng
Mỗi bài thơ họa là trang thiên tài!
3- HỘI XUÂN
Hội xuân tiếng sáo chơi vơi
Gieo câu tình ái hẹn người về sang
Hội xuân khăn áo rộn ràng
Se duyên gái sắc sánh ngang trai tài.

Toà nhà Bưu điện với tháp đồng hồ cổ kính in bóng hồ Gươm
đã đi vào lòng nhiều người Việt xa quê.
TUYẾT RƠI
Tuyết rơi lớp cũ chưa vơi
Chặn đường bít ngõ sao mời em sang
Có em anh mới rỡ ràng
Chúc câu hạnh phúc an khang phát tài
GIẬN NHAU
Giận nhau chuyện cũ đã vơi
Xuân về xây mộng một đời cao sang
Phải cho đây đấy rõ ràng
Bên nhau hạnh phúc sang trang tấn tài .
MỜI EM
Thư từ trao đổi đầy vơi
Tết này anh có lời mời em sang
Sao nghe tim quá rộn ràng
Mùa xuân xum họp mở mang phát tài
KHƯỚC TỪ
Tình anh em thấy đã vơi
Sao còn có ý muốn mời em sang
Anh đi đường ấy rõ ràng
Em về đường cũ chẳng ham gia tài .
17. Nguyễn Đình Khôi (7 bài)
CHÚC HẠNH PHÚC
Nắng mưa, năm tháng không vơi
Sắt son, tÌnh tứ cho người trông sang
Đôi bồ câu mới ra ràng
Giữa trời tung cánh mênh mang đua tài
CHÚC NGƯỜI CAO TUỔI
Tuổi tăng, sức chẳng hề vơi
Nêu gương góp sức xây đời giầu sang
Công tư, tình lý rõ ràng
Chăm nom con cháu mở mang đức tài
CHÚC YÊN BÌNH
Cánh diều cao vut chơi vơi
Vi vu tiếng sáo lưng trời xốn sang
Vầng trăng vằng vặc rõ ràng
Nhủ người nao nức đua mang sức tài
CHÚC NGÀNH GIÁO DỤC
Hiếu hoc, luôn chẳng để vơi
Nhác đời nghèo khó, học đời giàu sang
Sống là học, đã rõ ràng
Mở mang dân trí, mở mang đức tài
CHÚC BẠN TRẺ
Mưa phùn cho nước sông vơi
Cho hoa đào nở đón người năng sang
Cầm tay, nhìn mặt rõ ràng
Hẹn cùng tình nguyện đảm đang đua tài
CHÚC ĐỦ ĐIỆN
Lo sao hồ nước không vơi
Để luôn đủ điện, lộc đời giàu sang
Giữ rừng, tiết kiệm rõ ràng
Điện nhiều dân nước cường khang, phát tài
MỪNG CHÚC HỌA TỨ TUYỆT LỤC BÁT
Xướng thơ tâm nhiệt chẳng vơi
Dầu không họa, thảy ai người xốn sang
Tứ, tình, hình, nhạc rõ ràng
Bút liều, đâu sánh người đang sức tài !
18. Người lính (2 bài)
NÁT LÒNG
(Họa 4 từ đầu câu)
Nỗi lo mất của, mất tiền
Cũng không bằng sợ con ghiền tiên nâu
Họa luôn chực ập xuống đầu
Đón chờ trước cửa bao câu nát lòng...
KHÁT VỌNG VÀNG
(Họa 4 từ cuối câu)
Khát khao đầy ắp, không vơi
Ta vào chung kết rừng người vội sang
Băng - rôn, kèn, trống... rộn ràng
Bạn tung một quả tiêu tan lộc tài...
Lưng đèo tiếng sáo chơi vơi
Chợ tình như gọi, như mời nhau sang
Hoa mơ trắng lối Phố Ràng
Ngựa ai nước đại hý vang dốc Tài
2- MỪNG DOANH NHÂN
Làm giàu chí chẳng hề vơi
Thương trường thắng lợi, nói cười xênh sang
Thăm dò, thương thảo rõ ràng
Doanh nhân Đất Việt vẻ vang tâm tài
3- CHỢ TẾT RẺO CAO
Bán hoài hàng chẳng mấy vơi
Người mua tíu tít, luôn người tiếp sang
Cuối năm tấp nập Chợ Ràng
Bán mua tràn bến đò ngang Phú Tài
4- HÚT BÙN HỒ GƯƠM
Hút bùn, Lục Thủy không vơi
Êm nhanh, công nghệ nước người giúp sang
Thủy phần nguyên thủy rõ ràng
Hồ Gươm xanh, sóng mênh mang, thật tài
5- GIẾNG LÀNG
Giếng làng múc mãi không vơi
Trong như gương ngọc cho người năng sang
Chẳng dây mà buộc mà ràng
Kết bao duyên đẹp đảm đang anh tài
6- CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Cải nhiều, thủ tục chưa vơi
Cứ hành dân thế ai người dám sang ?
Công khai, đơn giản, rõ ràng
Ích dân, lợi nước vẻ vang hiền tài.
20. Nguyễn Đức Trường (2 bài)
Đầu băm, còn cuối... chơi vơi
Cắm sào em đợi, ai người muốn sang...
Đò em bền chắc rõ ràng
Mà sao vắng bóng khách sang, mới tài!
Tiền đầy, tình lại bị vơi
Nhớ ngày nghèo khó, chán đời giàu sang
Tiền-Tình phân biệt rõ ràng
Chia ly, tôi chả cần mang gia tài...
Xích lô hoa (Lễ hội phố hoa Hà Nội Tết dương lịch 2010)
21. Trần Mạnh Tuân (3 bài)
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
Chúc năm mới hết chơi vơi,
Mừng Lục bát, đón Xuân đời sắp sang.
Năm nay thắng lợi rõ ràng,
Mới, hay! Lục bát xứng trang Tình, Tài!
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
Cung đàn Đông nhịp đầy vơi,
Chúc tân Xuân đến nhịp đời chuyển sang.
Tân gia, hạnh phúc rộn ràng,
Xuân nay Tâm Đức sánh ngang Hiền Tài.
BỐN MÙA
Xuân hồng lòng dạ chơi vơi,
Hạ say nắng lửa đón mời Thu sang.
Thu vàng tình đượm, rộn ràng,
Đông nay Tứ tuyệt thênh thang đua tài.
***************
CHÀO 2010!
1. Nguyễn Đức Tuỳ
CHÀO NĂM MỚI 2010!
Niềm vui Linh Chín chưa vơi
Sáng nay chào đón Linh Mười mới sang
Làng thơ Lục bát rộn ràng
Tôn vinh Thơ Việt, biểu dương hiền tài!
Tổng cộng đã có 21 tác giả tham gia với 80 bài thơ hoạ
|
TIỆC XUÂN Canh Dần năm mới mưa phùn VỊNH XUÂN Đậu Phi Hùng KHAI LỘ CANH DẦN Núi chưa mòn, biển chưa vơi Mạc Thanh DÒNG NƯỚC Người lính NHỚ ÔNG KIM NGỌC Xa rồi gạo thiếu cơm vơi Nguyễn Thanh Tuyên CHÀO NĂM MỚI 2010 Tâm - Đức Tôi, Anh không tính đầy vơi Cao Trần Nguyên QUA ĐÒ...! CÔ LÁI ĐÒ Đầu băm, còn cuối... chơi vơi CHIA LY Tiền đầy, tình lại bị vơi Nguyễn Đức Trường Nguyễn Hùng Thao, xin họa máy vần Đón Xuân Hiền- Tài Giữa vùng sông nước chơi vơi Cao Trần Nguyên VỚI CÔ LÁI ĐÒ Sông quê con nước đầy vơi GỬI EM Một mình xa xứ chơi vơi BUỒN CHO EM Như thuyền lạc bến chơi vơi TẶNG BÁC LÁI TAXI Tình yêu nghề nghiệp không vơi QUẢ PHẠT ĐỀN Chạy nhiều sức lực đã vơi Nguyễn Đức Tuỳ 1. NÁT LÒNG Nỗi lo mất của, mất tiền 2. KHÁT VỌNG VÀNG Khát khao đầy ắp, không vơi Người lính
2 ĐỪNG VƠI Xuân về chữ nghĩa đừng vơi Thở than lùi hết, tiếng cười đua sang Câu thơ ý tứ rõ ràng Ngôn từ sáng tạo, mở mang, nảy tài. 3 VỢ RÉO Tiền lương năm cũ còm vơi Mà sao nhậu nhẹt bời bời tiêu sang. Lăng nhăng hôn hít rịt ràng Cửa nhà năm mới tan hoang, tịt tài 4 TRÂU CƯỜI Trâu cười chén vẫn còn vơi Cũng rời ghế để rước mời Hổ sang Cởi xong cái rợ buộc ràng Dã từ cái ách, sách mang học tài. 5 HỔ HÍ Hổ gầm lên một tiếng chơi Chim muông nhảy nhót, hót cười rộn vang Chúc mừng năm mới sẵn sàng Nghiệp nghề ai cũng mở mang tiền tài. 6 CỎ HÁT Cho dù sông suối cạn vơi Cỏ già đã gọi đất trời mau sang Mưa xuân lịm ngọt mỡ màng. Non tơ phơi phới, xênh xang tình tài.. 7 HOA CHÀO Mùa đông hương vị nhạt vơi Đào vời Mai hẹn, đón mời anh sang Tưng bừng, đừng có rềnh ràng Rinh rang gái mốt, đỏm đang trai tài. 8 KIỆN TRỜI Cần cù thì bát cơm vơi Dối gian giàu sụ, lười thời ăn sang. Sử phạt thì không rõ ràng. Cấp bằng, quyền chức, khoe khoang, bất tài ? 9 TRỜI PHÁN Ngồi mát thì bát dần vơi Buôn gian bán lận hết thời chơi sang Kỷ cương đầy đủ rõ ràng Làm ăm minh bạch, giỏi giang phát tài.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI ( Chùm họa CHÀO NĂM MƠI 2010 ) CHÚC HẠNH PHÚC Nắng mưa, năm tháng không vơi Sắt son, tÌnh tứ cho người trông sang Đôi bồ câu mới ra ràng Giữa trời tung cánh mênh mang đua tài CHÚC NGƯỜI CAO TUỔI Tuổi tăng, sức chẳng hề vơi Nêu gương góp sức xây đời giầu sang Công tư, tình lý rõ ràng Chăm nom con cháu mở mang đức tài CHÚC YÊN BÌNH Cánh diều cao vut chơi vơi Vi vu tiếng sáo lưng trời xốn sang Vầng trăng vằng vặc rõ ràng Nhủ người nao nức đua mang sức tài CHÚC NGÀNH GIÁO DỤC Hiếu hoc, luôn chẳng để vơi Nhác đời nghèo khó, học đời giàu sang Sống là học, đã rõ ràng Mở mang dân trí, mở mang đức tài CHÚC BẠN TRẺ Mưa phùn cho nước sông vơi Cho hoa đào nở đón người năng sang Cầm tay, nhìn mặt rõ ràng Hẹn cùng tình nguyện đảm đang đua tài CHÚC ĐỦ ĐIỆN Lo sao hồ nước không vơi Để luôn đủ điện, lộc đời giàu sang Giữ rừng, tiết kiệm rõ ràng Điện nhiều dân nước cường khang, phát tài MỪNG CHÚC HỌA TỨ TUYỆT LỤC BÁT Xướng thơ tâm nhiệt chẳng vơi Dầu không họa, thảy ai người xốn sang Tứ, tình, hình, nhạc rõ ràng Bút liều, đâu sánh người đang sức tài ! Nguyễn Đình Khôi
1.Hân hoan thử tài Xuân về lòng thấy nhẹ vơi Gió hương thơm ngát khắp trời mùa sang Khách thơ nô nức rộn ràng Về trang Lục bát hân hoan thử tài. 2.Xướng họa tuần 53 Năm ba tuần lẻ chơi vơi Xưa nay kết nối thơ lời sửa sang Bài thơ xướng - khó rõ ràng Mỗi bài thơ họa là trang thiên tài! 3.Hội xuân Hội xuân tiếng sáo chơi vơi Gieo câu tình ái hẹn người về sang Hội xuân khăn áo rộn ràng Se duyên gái sắc sánh ngang trai tài.
XUÂN... CƯỜI...! Xuân đời chẳng thể nào vơi Nghèo chi một chút... hãy cười cho sang Tửu tân bạn hữu rộn ràng Thi nhân khai bút thêng thang chữ Tài...! T.D
THẨN THƠ... Thanh Cài sóng nước chơi vơi Mạnh Tuân mừng đón xuân đời thật sang Cao Nguyên thả bước rộn ràng Hoa Núi đây đó lang thang học tài.... Bích Liên
Bổ sung thêm: 11- XUÂN VỀ 12- NÊN DUYÊN 13- HỘI HOA HÀ NỘI Bồn đầy rồi lại bồn vơi 14- TÌNH EM 15- THƯ PHÁP NGÀY XUÂN Phạm Thanh Cải Đầy vơi Thực đầy nhưng nói là vơi... CHÉN... Chén đầy chén cạn chén vơi Vũ Tiệp TÌNH...XUÂN... MONG... Cuộc đời bao nỗi đầy vơi ! P.V.T
ĐỀN HÙNG Nghìn năm Giếng Ngọc không vơi Ơn nhờ Quốc Tổ đời đời giàu sang Tháng ba lễ hội rộn ràng Bốn phương con cháu cầu mong lộc tài! VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM Nghìn năm linh khí không vơi Nhân dân thờ phụng, đời đời sửa sang Bảng vàng bia đá rỡ ràng Linh thiêng hồn nước, vẻ vang hiền tài. HỒ GƯƠM Hồ Gươm nước đã dần vơi Cụ Rùa thi thoảng nổi người ngó sang Trên bờ tấp nập rộn ràng Biết chăng ai đó đoái thương "Thần Tài"? VƯỜN THƠ LỤC BÁT Vườn thơ lục bát đầy vơi Ai yêu thì đến, không mời cũng sang Bao nhiêu chuyên mục rộn ràng Yêu hồn thơ Việt, đâu mong lộc tài!
Em bờ xuân sắc chơi vơi Câu thơ bắc rồi, dải yếm xốn sang Mùa yêu dâng sóng rỡ ràng Bến nơi đức độ lại ngang hiền tài
Chùm thơ hoạ của Phạm Thanh Cải 1- NĂM MỚI Qua rồi ngày tháng chơi vơi, Tết này anh có lời mời em sang… Bên nhau thổ lộ rõ ràng, Mong em năm mới giỏi giang phát tài! 2- CHÚC RƯỢU Chén đầy rồi lại chén vơi, Ta nâng cốc rượu đón mời bạn sang… Ngày xuân, trời đất rỡ ràng, Chúc nhau năm mới: an, khang, lộc, tài! 3- TỰ SỰ Nỗi niềm tâm sự đầy vơi, Nhiều người nghèo khó, lắm đời giàu sang ! Ta ngồi ngẫm lại rõ ràng, Số trời? hay bởi giỏi giang đức tài ? 4- TÔI NẤU RƯỢU NGANG Trải bao sóng gió đầy vơi, Tôi làm bình rượu rước mời bạn sang… Rượu này tôi nấu rõ ràng, Rượu Tây còn kém rượu ngang mới tài! 5- TẾT NÀY Túi tiền dù có bị vơi, Làm lưng cơm muối tôi mời bạn sang… Bên nhau tâm sự rõ ràng, Giúp nhau năm tới vẻ vang, phát tài! 6- TRÁCH MÌNH Cuộc đời chìm nổi chơi vơi, Nhìn lên sao lắm cuộc đời giàu sang ! Tôi đây nghèo khó rõ ràng, Hay tôi không được giỏi giang, bất tài! 7- SỢ NGƯỜI ĐÒI NỢ CUỐI NĂM Cuối năm, sờ gạo, gạo vơi, Sờ túi, túi rỗng, mong người đừng sang… Nợ nhau thì đã rõ ràng, Xin người đừng ép, tôi đang bại tài! 8- XUÂN SANG Gió đông vừa ngớt chơi vơi, Nắng Xuân đã đến, ngời ngời Xuân sang. Ngoài đường con trẻ rộn ràng, Người người phấn khởi, xốn xang, phát tài! 9- LÀM THƠ LỤC BÁT Tình thơ dù chẳng có vơi, Làm câu lục bát, rước mời Xuân sang… Trên sáu, dưới tám rõ ràng, Đúng niêm đúng luật, không ngang mới tài! 10- BÌNH THƠ Yêu thơ, nhiệt huyết không vơi, Đọc thơ, quên cả cuộc đời khó, sang… Bình thơ yêu ghét rõ ràng, Động viên người kém, nể nang người tài! Phạm Thanh Cải
Canh Dần chúc bạn Cuối năm kế hoạch đã vơi Đông qua xuân đến có lời thưa sang Như chim cứng cánh ra ràng Canh Dần chúc bạn rình rang - phát tài Chúc nhau Bộn bề công chuyện nào vơi Cũng dành lời chúc - đổi đời, giàu sang Ngời lên khoé mắt rỡ ràng Chúc nhau chữ ĐỨC cũng ngang chữ TÀI
GÓP VUI Vui buồn bao chuyện chơi vơi Vĩnh Xuân CHÀO ĐÓN XUÂN SANG Niềm vui linh chín chưa vơi Phạm Minh Giắng |