Thứ ba, 26/05/2026,


Kết nối Lục bát mỗi ngày tuần 52 (27/12/2009) 

      BBT xin trân trọng giới thiệu các bài kết nối thơ Lục bát mỗi ngày tuần 52 của các tác giả Nguyễn Đức Tuỳ, Phan Văn Nhớ, Trần Đình Thư và Phạm Minh Giắng (3 bài).

      Những tuần trước đây, các bài kết nối thường chọn đôi câu lục bát hoặc từng câu của mỗi bài của tất cả các bài trong tuần nên các bài kết nối thường dài, khó khăn ráp vần cho liền mạch. Để thuận lợi cho các tác giả và bạn đọc tham gia kết nối thơ, có thể chỉ kết nối một số câu tâm đắc của một số bài thành từng bài có chủ đề riêng như tác giả Phạm Minh Giắng, hoặc thành bài tứ tuyệt như tác giả Nguyễn Đức Tuỳ đã làm.

      Rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các tác giả thân quen của Lụcbát.com và bạn đọc xa gần với nhiều hình thức kết nối mới, sáng tạo, để sân chơi Kết nối thơ cũng như Tứ tuyệt thi hoạ ngày càng đông, hay và thi vị vui hơn.

 

 

 

1.                 TỨ TUYỆT KẾT NỐI

 

Bạn thơ đẹp những tâm hồn,

Niềm vui nhân rộng, nỗi buồn sẻ san.

Một tuần lục bát cuối năm,

Dạt dào cảm xúc, chứa chan tình người!

 

THÔNG  CẢM  SẺ CHIA

(Các bạn thơ chia sẻ với tác giả Đặng Diệu Thoa)

 

Đau nào bằng nỗi mất cha                     (Phạm Văn Tự)

Lòng con đau xót lệ nhoà thành thơ      (Đinh Thường)

Thôi rồi ba đã đi xa                                 (Phạm Nhật Quỳnh)

Nỗi đau mất mát gấp ba bốn lần!           (Nguyễn Đức Tuỳ)

CHIỀU ĐÔNG

Chiều đông ngồi đợi nắng vàng                 Lục bát hai câu (Đàm Đức Lợi)

Đầu ngõ nắng cũng lần đường vào đêm   Lục bát hai câu (Đỗ Trọng Khơi)

Đời người đã mỏi cánh chim                      Hát một minh (Lê Hải)

Bâng khuâng ngày tháng giữa miền        Tình Huế (Nguyễn Ngọc Cận)
                                     nhớ thương.

 

VIỂN VÔNG

 

Nồng nàn một đoá hương hồng               Thương thầm (Lê Duy Thái)

Chắc chi em đã quên chồng nhớ tôi!       Đợi nước sau mùa (Ngô Văn Cư)

Năm lần bảy lượt đánh rơi                       Lục bát hai câu (Đỗ Trọng Khơi)

Tốt chuôm mà chẳng có nơi cá nằm!      (Ca dao)

MÁI NHÀ XƯA

Bên căn nhà nhỏ  ngày xưa                    Về (Trương Kinh Nhơn)

Nhớ nhung với những hẹn hò thả trôi     Đợi nước sang mùa (Ngô Văn Cư)

Em bây giờ đã xa xôi                                Phải chi (Hoà Văn)

Mùa xuân ngọn khói vương cài mái xưa.  Chùm thơ ngắn (Trần Văn Liêm)

HY VỌNG

Nỗi buồn biết lấy gì đong                      Giận mà thương (Phan Ngọc Tuân)

Cho thiện nhận ác, cho trong nhận  mờ       Mảnh đời còn lại (Nguyễn Tường Thuỵ)

Nhủ lòng son hãy đợi chờ                     Người đi (Lê Thị Bích Liên)

Gởi trong hoa cỏ bến bờ niềm tin.       Hỏi sao! (Đức Tiên)

 

Nguyễn  Đức Tuỳ

141 Tổ  10A Khu 1B P.Nông Trang  TP. Việt Trì  Tỉnh Phú Thọ

E-mail:ndtuy@yahoo.com.vn

ĐT:0210 3810573 D Đ:0974131428.

 

 

2.   LẠC PHÍM

 

Câu thơ heo hắt đêm dài (Người đi  - Lê Thị Bích Liên)

Khăn em vẫn đậu qua vai hững hờ (Giận mà thương  - Phạm Ngọc Tuân)

Thân tằm phải luỵ đường tơ (Hỏi sao! - Đức Tiên)

Mặc cho cơn gió làm trò vi vu… (Với thông - Trần Sang)

 

Nhân tình đâu thực đâu hư (Mảnh đời còn lại - Nguyễn Tường Thụy)

Nhớ nhung với những hẹn hò thả trôi! (Đợi nước sang mùa - Ngô Văn Cư)

Em bây giờ đã xa xôi (Phải chi - Hoà Văn)

Người còn ở lại khúc nhôi đoạn trường (Ngày giỗ người yêu của vợ - Vũ Đình Mai)

 

Ta về giũ áo bụi đường (Về  - Trương Kỉnh Nhơn)

Mỗi xa mỗi xót, khóc thương vắn dài  (Di trú  - Nguyễn Huy Dung)

Hạnh phúc như sợi nắng mai (Chùm thơ ngắn  - Trần Văn Liêm)

Bao nhiêu nước mắt cũng bay về trời… (Kính dâng Mẹ!  -  Phan Thành Minh)

 

Vần thơ ai chẻ làm đôi (Đợi chờ  - Trương Nam Chi)

Mà anh chỉ biết trông trời nhìn sang! (Thương thầm  - Lê Duy Thái)

Sáu lăm năm, dấu thời gian (Bước chân người lính  - Đinh Thường)

Đàn tôi lạc phím lang thang cõi tình (Lục bát hai câu  - Đàm Đức Lợi)

 

Khi yêu ta cháy hết mình (Khi yêu ta cháy hết mình  - Hoàng Xuân Hiến)

Em xin nguyện kiếp hòa mình sông Hương (Tình Huế  - Nguyễn Ngọc Cận)

Chéo khăn vấn lại con đường (Lục bát hai câu  - Đỗ Trọng Khơi)

Cho câu nói dối không buồn Trăng Sao (Con đây!  - Vũ Mạnh Quang)

 

Đồng làng một thoáng mưa rào (Đồng làng  - Trình Ngọc Mẫn)

Có nghe tiếng gọi đớn đau nhân tình... (Ba ơi!  - Đặng Diệu Thoa)

 

             Phan Văn Nhớ

(Quân đoàn 4 – Bình Dương)

Email: nguoilinh_1968@ymail.com     

ĐT: 0165.454.4532

 

 

3.  Kết nối tuần thứ 52

 

Kỳ thơ kết thứ năm hai

Như hoa tích nhựa ủ đài chờ xuân

Tiễn đông – lòng những phân vân

Vần thơ kết nối tiễn chân thay quà

 

Câu thơ lục bát đơm hoa

Ấm như lòng mẹ chan hoà nắng xuân.

Trời sao nỡ cắt tình thân

Chia tình phụ tử, Âm - Trần trời ơi!

 

Tôi về ru khúc ầu ơi.

Ngân nga những giấc mơ tươi bụi trần.

Năm mươi tuổi vấn vương xuân

Rượu tình còn cạn mấy lần cụng ly…

 

            Thềm lòng rêu đã xanh rì
       Cuối mùa trời vắng cả vì sao xanh

           Gió hoang, ngơ ngác cỏ lành
     Hoa thôi không nở, em thành mồ côi

 

 Bể ngày ai tát mà vơi

dòng đời chốc đã lạt hơi ấm nồng.

Đi từ quê mẹ yêu thương

Bước chân người lính dặm trường xông pha

 

       Quên người gần, nhớ người xa

       Là duyên, là nợ, hay là trái ngang!

Để lòng ta mãi tơ vương

Quyện vào giai điệu “Mười thương” ân tình.

 

Khi yêu cháy bất thình lình

Sau rồi mới hiểu cuộc tình thành than

Trước giờ tắt lửa trần gian
Mẹ leo lét đợi... em đang sắp về

 

Chỉ hồng se lối đi về

Sao tôi gặp quãng “ lỗi thề”mà đau.

              Con tim rỉ máu nát nhàu

Có chi dành để cho nhau mà ngờ

 

Nhủ lòng son hãy đợi chờ

Dẫu rằng người đã thờ ơ ... lâu rồi

Em ơi đời chật mất rồi...

Vào tôi em nhớ đừng mời mọc ai.

 

Bao năm muôn nẻo dặm ngoài

Dù tươi bát ngát đất đai xứ người! 

Em bây giờ đã xa xôi

Phải chi ngày ấy mây trời đừng xanh

 

 Nửa đời phiêu bạt loanh quanh

Lêu bêu giữa chốn thị thành phồn hoa

Ruộng nghèo năm một lần hoa

Thấy không tóc mẹ đang là hoàng hôn

 

Một mình đứng ở đồi thông

Chiều buông nắng xuống bâng khuâng nhạt nhòa

 

Mẹ

(Trần Xuân Trường)

Ba ơi

(Đặng Diệu Thoa)

 

Tôi về

(Lê Thu Hiền )

Thương thần

(Lê Duy Thái)

 

Hat một mình

(Lê Hải)

Lục bát hai câu

(Đàm Đức Lợi)

 

Lục bát hai câu

(Đỗ Trọng Khơi)

Bước chân người lính

(Đinh Thường)

 

Đợi nước sang mùa

(Ngô Văn Cư)

Tình Huế

(Nguyễn Ngọc Cận)

 

Khi yêu ta cháy …

(Hoàng Xuân Hiến)

Con đây

(Vũ Mạnh Quang)

 

Giận mà thương       (Phạm Ngọc Tuân)

Mảnh đời còn lại

(Nguyễn Tường Thụy)

 

Người Đi

(Lê Thị  Bích Liên)

Chùm thơ ngắn

(Trần Văn Liêm)

 

Di trú

(Nguyễn Huy Dung)

Phải chi

(Hoà Văn)

 

Về

(Trương Kỉnh Nhơn)

Kính dâng mẹ

(Phan Thành Minh)

 

Với thông

(Trần Sang)

 Trần Đình Thư

dinhthu4338@yahoo.com,  0909657525 (Nhắn tin)

 

 

 

4. Kết nối của Phạm Minh Giắng

 

Để kết nối những câu thơ cho liền mạch, tôi đặt thêm vào những câu thơ không có trong lục bát mỗi ngày hoặc thay một hai chữ trong câu thơ. Mong các tác giả chấp nhận

 

TÌNH QUÊ HƯƠNG

Đàn chim Việt nhớ cố hương

Càng xa càng xót khóc thương vắn dài

 

Tìm về sân quế vườn mai

Sống nương máu thịt, chết vùi nấm xương

 

Đi từ quê mẹ yêu thương

Bước chân người lính dặm trường xông pha

Đi từ bình dị đi ra

Đi vào lịch sử nước nhà vẻ vang

 

Gì ngăn được bước trai làng

Lưng đeo nghĩa nước, lòng mang tình nhà

 

Ví dầu…giai điệu thiết tha

Một thời thơ ấu ru ta giấc lành

 

Em ơi xứ Huế quê mình

Bao năm  “Nhã nhạc cung đình” còn đây

 

Niềm tin Đảng Bác cao dầy

Tình yêu đất nước dâng đầy trái hoa

 

Cây cao tổ ấm hiền hòa

Nơi xưa ríu rít chớ mà quên nhau

 

DI TRÚ

Nguyễn Huy Dung

 

Phạm Minh Giắng

 

 

BƯỚC CHÂN
NGƯỜI LÍNH

Đinh Thường

 

 

Phạm Minh Giắng

 

 

VỀ

Trương Kỉnh Nhơn

 

TÌNH HUẾ

Nguyễn Ngọc Cận

 

BƯỚC CHÂN …

Đinh Thường

 

DI TRÚ

Nguyễn Huy Dung

HIẾU NGHĨA

Người đi đành một kiếp người

Người còn ở lại khúc nhôi đoạn trường

Ngó là còn chút tơ vương

Lòng thành dâng một nén hương…
nguyện cầu

 

Trời cao, biển rộng, sông sâu

Có nghe tiếng gọi đớn đau nhân tình

Nghẹn ngào cúi trước anh linh

Khắc vào tim mãi dáng hình thân thương

 

Để giờ mỗi lần thắp hương

Tôi đều khấn mẹ xin đừng giận con

 

Oằn vai quảy gánh chồng con

Đồng sâu lún vết chân tròn run run

 

Ngày đông mảnh áo tơi cùn

Gió hun hút thổi mưa phùn…ai lo

 

Mẹ xưa đắp đổi thân cò

Bao nhiêu màu mỡ dành cho tuổi hồng

 

Trăm năm là vậy phải không

Gậy tre mẹ chống…mây bông trên đầu

 

Mộ em giờ ở nơi đâu

Rừng xanh núi đỏ vực sâu chốn nào

Mong ngày tìm được . Ôm nhau

Về bên mộ mẹ cúi chào: con đây.

NGÀY GIỖ NGƯỜI YÊU

CỦA VỢ

Vũ Đình Mai

 

 

 

BA ƠI

Đặng Diệu Thoa

 

 

 

CON ĐÂY

Vũ Mạnh Quang

 

KÍNH DÂNG MẸ

Phan Thành Minh

 

Phạm Minh Giắng

 

 

HỎI SAO

Đức tiên

 

LỤC BÁT HAI CÂU

Đỗ Trọng Khơi

 

CON ĐÂY

Vũ Mạnh Quang

 

 

NGỌT NGÀO CAY ĐẮNG TÌNH ĐỜI

 

Ước gì chỉ một lần thôi

Làm cây thông đứng giữa trời mà reo

 

Trên trời dưới nước trong veo

Mắt thơ như một cánh bèo điểm xanh

 

Yêu nhau cũng phải để dành

Chỉ hoang một chút là thành trắng tay

 

Bây giờ ta hãy so dây

Tình tang bắt nhịp cho đầy thủy chung

 

Nồng nàn một đóa hương hồng

Trao nhau tất cả, người trông mặc người

 

Có bao nhiêu những mảnh trời

Chừng đang dạn vỡ ở nơi mong chờ

Càng yêu càng thấy bơ vơ

Thân như ngọn núi sống nhờ chiêm bao

 

Cuộc đời dài ngắn là bao

Sao không giữ được cho nhau nghĩa tình

 

Gieo thương gặt nhớ cho mình

Bâng khuâng đếm giọt ân tình chảy qua

Quên người gần, nhớ người xa

Là duyên, là nợ, hay là trái ngang

 

Chiều đông ngồi đợi nắng vàng

Hoàng hôn đến muộn duyên càng bơ vơ

 

Nhủ lòng son hãy đợi chờ

Dẫu rằng người đã thờ ơ… lâu rồi

 

Em ơi đời chật mất rồi

Vào tôi em nhớ đừng mời mọc ai

 

Cây thơ heo hắt đêm dài

Cau vàng trầu héo biết ngày nào tươi

 

Em bây giờ đã xa rồi

Phải chi ngày ấy mây trời đừng xanh

 

Khi yêu ta cháy hết mình

Rồi ra mới biết cuộc tình thành tro

VỚI THÔNG

Trần sang

 

Phạm Minh Giắng

 

 

LỤC BÁT HAI CÂU

Đàm Đức Lợi

 

TÌNH HUẾ

Nguyễn ngọc cận

 

HƯƠNG THẦM

Lê Duy Thái

 

LỤC BÁT HAI CÂU

Đỗ Trọng Khơi

 

 

 

MẢNH ĐỜI CÒN LẠI

Nguyễn Tường Thụy

 

ĐỢI NƯỚC SANG MÙA

Ngô Văn Cừ

 

 

 

LỤC BÁT HAI CÂU

Đàm Đức Lọi

 

NGƯỜI ĐI

Lê Thị Bích Liên

 

DẶN MÌNH

Trần Văn Liêm

 

NGƯỜI ĐI

Lê Thị Bích Lan

 

PHẢI CHI

Hòa Văn

 

KHI YÊU TA CHÁY HẾT MÌNH  Hoàng Xuân Hiến

 

Phạm  Minh Giắng

Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư – Thái Bình

Đt: 0987736365  -  Email: phamigia@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: