NHỚ CHA

Quỳnh Hợp
Ngày xưa cha hát dân ca
Thoảng trong tiếng gió thiết tha ân tình
Nay con thăm lại vườn xinh
Thảo thơm mảnh đất yên bình, cháo rau.
Ngó nếp nhà cũ mà đau
Nhìn hoa nhãn rụng rầu rầu cha ơi !
Như là chỉ mới đây thôi
Cha luôn hiện hữu giữa đời cùng con
Bao năm, bao nỗi mỏi mòn
Tuổi thơ trốn giữa bóng tròn của cha
Về miền mây trắng nhạt nhòa
Cha rời nhân thế, nghĩ mà xót thương
Giỗ cha, thắp nén tâm hương
Ngắm hình cha, mắt lệ vương nhạt nhoà
Q.H
Tác gỉa: Quỳnh Hợp.
CLB thơ lục bát Phú Thọ.
ĐT : 0364 335 245