AN NHIÊN TUỔI XẾ CHIỀU

Đỗ Đức Năm
Tuổi đời đến bẩy, tám mươi
Người nên vui sống nghỉ ngơi an nhàn
Tuy không bệnh - Sức đã tàn
Vui cùng bầu bạn, chứa chan tình người
Cho mình luôn được thảnh thơi
Tham quan du lịch, vui chơi mọi miền
Quên đi bao chuyện ưu phiền
Để tâm thanh tịnh an nhiên cuối đời
Dương trần cõi tạm mà thôi
Thời gian nhiều ít... ai ơi khó lường!
Cho dù vàng bạc đầy rương
Xuôi tay nhắm mắt còn vương vấn gì ?
Thế thì chắt bóp mà chi
So đo tính toán làm gì nhọc thân
Hãy cho thoải mái tinh thần
Phút giây từ biệt cõi trần thảnh thơi!
Đ.Đ.N
Tác giả: Đỗ Đức Năm
Chủ nhiệm CLB lục bát Phú thọ
ĐT : 0988262013